
Wenger, 75 tuổi, xuất hiện tại Bắc London để theo dõi trận bán kết lượt đi Champions League giữa Arsenal và PSG, nơi đội bóng cũ của vị HLV huyền thoại này nhận thất bại 0-1 bởi bàn thắng sớm của Ousmane Dembele.
Khi đến sân qua lối vào dành cho cầu thủ cùng con gái Lea, Wenger mặc bộ vest xanh navy lịch lãm. Ông vừa vẫy tay chào một gương mặt quen thì được hướng dẫn đi thang máy. Tuy nhiên, khi bước vào, Wenger bất ngờ bị phân tâm bởi sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia lâu năm của Arsenal – Stuart MacFarlane.

Khi ông đang mỉm cười và định bắt tay MacFarlane, cửa thang máy bắt đầu khép lại, suýt kẹp trúng vai ông. Con gái ông – Lea – vội đưa tay ra ngăn nhưng không kịp. May mắn thay, hệ thống cảm biến đã tự động dừng cửa khi phát hiện vật cản. Wenger sau đó bình tĩnh ôm và trò chuyện với MacFarlane, như thể chưa từng có sự cố. Sau đó, ông được thấy trò chuyện với Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer tại khu VIP của sân.
Một cổ động viên hài hước bình luận trên mạng xã hội: “Sao thang máy dám đóng cửa với Wenger?”
Wenger hiện giữ vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. 'Giáo sư' từng dẫn dắt Arsenal trong 1.234 trận từ năm 1996 đến 2018. Trong quãng thời gian đó, ông giành được 3 chức vô địch Premier League và 7 FA Cup.
Với kết quả 0-1 trên sân nhà, Arsenal sẽ phải làm khách tại Paris trong thế buộc phải thắng để lật ngược tình thế giành vé vào chung kết ở Munich. Liệu HLV Mikel Arteta có thể đưa Arsenal vượt qua cái dớp và làm được điều mà Wenger năm xưa còn dang dở?