
Đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định, dù Manchester United có lên ngôi tại Europa League, điều đó cũng không thể che lấp một mùa giải thất vọng ở Premier League.
“Tôi không cho rằng đó (chức vô địch Europa League) là phần thưởng.
Nếu vô địch thì cũng chỉ là thành công ở riêng đấu trường Europa League. Điều đó rất quan trọng, đó là điều cần phải làm, nhưng nó sẽ không cứu vãn được điều gì.” Fernandes phát biểu trước trận bán kết với Athletic Bilbao.
Quỷ đỏ hiện xếp thứ 14 tại Ngoại hạng Anh, đã thua 15 trận và đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Dù vậy, hành trình Europa League vẫn là điểm sáng hiếm hoi, đặc biệt sau trận ngược dòng ngoạn mục trước Lyon tại tứ kết, khi ghi ba bàn trong bảy phút cuối hiệp phụ để thắng 5-4.
Đánh giá về đối thủ Bilbao, Fernandes cho rằng đây là thử thách không hề dễ dàng:
“Họ sẽ chơi chung kết trên sân nhà nếu đánh bại chúng tôi, nên đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó. Chúng tôi phải thật sự chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Bên cạnh đó, Bruno Fernandes cũng nhắn gửi tới Rasmus Hojlund sau bàn gỡ hòa muộn trước Bournemouth:
“Cậu ấy biết trách nhiệm khi mang áo số 9 của Man Utd. Tiền đạo phải ghi bàn, và điều đó không chỉ dành cho Hojlund, mà cho tất cả chúng tôi.”
Trận đấu giữa Athletic Bilbao với Manchester United sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 2/5/2025 (giờ Việt Nam).