
Trận chung kết Europa League rất được chờ đợi giữa Manchester United và Tottenham Hotspur vào rạng sáng thứ 5, ngày 22/5/2025 (giờ Việt Nam) đang bị phủ bóng đen bởi cơn bão chấn thương, với nguy cơ có tới 13 cầu thủ từ cả hai đội không thể ra sân.
Theo phóng viên Samuel Meade trên Mirror, tình hình nhân sự đang khiến cả HLV Ange Postecoglou của Spurs và Ruben Amorim của Man Utd phải đau đầu trong việc lựa chọn đội hình cho trận đấu then chốt, nơi mà đội chiến thắng sẽ giành một suất quý giá tham dự Champions League mùa sau.
Phía Tottenham chịu tổn thất nặng nề khi HLV Postecoglou xác nhận sẽ không có sự phục vụ của những nhân tố chủ chốt. James Maddison, người hùng ở bán kết và từng ghi bàn vào lưới Man Utd, phải ngồi ngoài vì vấn đề đầu gối.
Dejan Kulusevski, một vũ khí tấn công quan trọng khác, cũng vừa được xác nhận chấn thương. Danh sách bệnh binh của "Gà trống" còn kéo dài với Radu Dragusin, Lucas Bergvall, cầu thủ cho mượn Timo Werner và tài năng trẻ Dane Scarlett.
Mới đây nhất, Pape Matar Sarr cũng khiến ban huấn luyện lo lắng khi cảm thấy có vấn đề ở lưng trong trận gặp Aston Villa. Dù HLV Postecoglou cho biết:
"Tôi không nghĩ đó là vấn đề gì quá nghiêm trọng, sau khi nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ cảm thấy có gì đó ở lưng.", tuy nhiên rõ ràng là khả năng ra sân của Sarr vẫn còn bỏ ngỏ.
Bên kia chiến tuyến, Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim cũng không khá hơn. Hai sự vắng mặt dài hạn đã được xác định là Lisandro Martinez (đầu gối) và Joshua Zirkzee (đùi).
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của "Quỷ đỏ" tập trung ở hàng phòng ngự. Matthijs De Ligt đang gặp vấn đề ở đầu gối, trong khi Leny Yoro tập tễnh rời sân ở trận thua West Ham. HLV Amorim bày tỏ sự không chắc chắn:
"Tôi không biết liệu họ có thể ra sân hay không, chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy, đây là một trận chung kết, tất cả các cầu thủ đều rất muốn thi đấu." Ngoài ra, Diogo Dalot cần được theo dõi thêm vấn đề ở bắp chân, dù anh tỏ ra lạc quan. Bên cạnh đó, Jonny Evans cũng không có tên trong đội hình gần nhất.
Dù Tottenham đã thắng Man Utd ba lần mùa này, cơn ác mộng chấn thương có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện trận chung kết và mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu từ năm 2008 của Spurs, cũng như nỗ lực tìm lại chút niềm tự hào cho Man Utd sau một mùa giải Premier League bết bát.