
Barcelona phải nói lời chia tay Champions League sau thất bại 3-4 trước Inter Milan ở trận bán kết lượt về (tổng tỷ số 6-7), để lại nỗi thất vọng sâu sắc. Dù vậy, HLV Hansi Flick bày tỏ niềm tự hào với màn trình diễn của các học trò, đồng thời không giấu sự bực bội với những quyết định của trọng tài Szymon Marciniak.
Theo Marca, Flick thừa nhận: “Tôi thất vọng, nhưng không phải với các cầu thủ hay phong độ của họ. Họ đã nỗ lực hết mình, nhưng đó là bóng đá. Một số quyết định 50-50 luôn nghiêng về Inter. Tôi nghĩ có những phán quyết không công bằng, nhưng chúng ta phải chấp nhận.”
Dù vậy, nhà cầm quân người Đức từ chối đi sâu vào vấn đề, nhấn mạnh rằng điều đó không công bằng với đội bóng: “Tôi đã nói với trọng tài suy nghĩ của mình, nhưng không muốn đề cập chi tiết ở đây. Đội bóng đã làm việc rất tuyệt vời, và tôi không muốn tập trung vào trọng tài.”
Flick cho rằng Inter là đối thủ mạnh với hàng thủ chắc chắn và các tiền đạo xuất sắc, nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc nuối với cách trận đấu diễn ra. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ học hỏi từ điều này. Đây là bước tiến. Mùa tới, chúng tôi sẽ trở lại, cố gắng mang niềm vui cho CĐV và toàn CLB.”
Thất bại tại San Siro khiến Barcelona lỡ cơ hội vào chung kết, nhưng Flick vẫn đặt mục tiêu chinh phục Champions League trong tương lai. Sự ủng hộ từ CĐV được ông ghi nhận, và đó là động lực để Barcelona tái khởi động mùa giải tới.