
Sau chiến thắng 3-1 của CLB Hà Tĩnh trước Bình Dương, dòng chia sẻ giản dị mà đầy cảm xúc của anh trên mạng xã hội: "Thời trẻ chỉ biết đam mê... bây giờ cũng vậy... chỉ cần sống trọn vẹn với đam mê", đã chạm đến trái tim của người hâm mộ và đồng nghiệp.
Biệt danh "Hoàng bò" đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của tiền vệ đa năng này. Dù đã chia tay đội tuyển quốc gia sau nhiều năm cống hiến, ở tuổi "xế chiều" của sự nghiệp cầu thủ, Trọng Hoàng vẫn là trụ cột không thể thiếu của Hà Tĩnh. Vượt qua cả những chấn thương tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, anh đã trở lại mạnh mẽ và tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ V-League.
Bàn thắng vào lưới Bình Dương không chỉ là một pha lập công đơn thuần, mà còn là minh chứng cho kinh nghiệm, bản lĩnh và ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong trái tim của "lão tướng". Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của anh, đồng đội và người hâm mộ đã không tiếc lời khen ngợi.
Nguyễn Trọng Tráng khẳng định: "Xứng đáng 1 suất lên tuyển. Sức rướn vẫn còn tốt lắm anh ơi". Thái Bá Sang hóm hỉnh xin "vía", còn Cương Nhật thì thán phục: "Quá đẳng cấp!!". Thậm chí, có người còn ví von Trọng Hoàng như một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.

Những bình luận tiếp theo càng cho thấy sự kính trọng và yêu mến mà Trọng Hoàng nhận được. Phạm Văn Long ví von anh như "núi hồng làm nên điều kì tưởng", Tấn Tài Huỳnh gửi lời chúc mừng chân thành, còn Hoàng Văn Khánh thì bày tỏ sự thán phục. Phạm Thế Nhật dí dỏm nhắc đến sự bền bỉ của anh, trong khi Nguyễn Hữu Đông khẳng định đẳng cấp "lên top" của Trọng Hoàng. Trang fanpage của CLB Hà Tĩnh cũng không giấu được sự phấn khích, kêu gọi anh "màng danh hiệu" vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Ở tuổi 36, Nguyễn Trọng Hoàng không chỉ là một cầu thủ, mà còn là một nguồn cảm hứng, một tấm gương về sự đam mê và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Sự nghiệp của anh là minh chứng cho thấy tuổi tác chỉ là con số khi ngọn lửa đam mê vẫn cháy mãi.