
Athletic sẽ tiếp đón Man Utd tại San Mames vào rạng sáng mai trong bối cảnh đại diện nước Anh buộc phải giành chức vô địch Europa League để cứu vãn một mùa giải đầy thất vọng. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim vừa vượt qua Lyon một cách ngoạn mục ở tứ kết, nhưng không khí chuẩn bị cho trận này vốn khá lặng lẽ – cho đến khi Athletic đăng tải đoạn video "chào mừng đặc biệt" trên mạng xã hội.
Trong video đăng tải trên TikTok, câu chào mừng ngắn gọn của Athletic viết: “Chào mừng đến San Mames. Chào mừng đến địa ngục.”
Cụm từ "Welcome to Hell" (Chào mừng đến địa ngục) không hề xa lạ với các cổ động viên Man Utd, bởi nó từng được dùng làm biểu ngữ khét tiếng trong trận đấu tại Istanbul năm 1993 giữa Galatasaray và Man Utd. Khi ấy, sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm với thẻ đỏ của Eric Cantona và bầu không khí cuồng nhiệt như “lò lửa”.
Ngay lập tức, các cổ động viên Quỷ đỏ đã tràn vào bình luận trên mạng xã hội, phần lớn mang thái độ mỉa mai và tự tin.
Một người viết: “Làm ơn sáng tạo hơn chút được không?”
Một fan khác mỉa mai: “Bilbao chắc không biết Quỷ đỏ đến từ đâu rồi.”
Người khác thì bình thản đón nhận: “Địa ngục à? Chúng tôi từng vượt qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn. Cứ đến đi, San Mames. United không dễ sợ hãi đâu.”
Một bình luận hài hước khác châm biếm: “Trông còn bớt đáng sợ hơn cả sân Stoke.”
Dù vậy, không phải ai cũng lạc quan. Một cổ động viên bi quan dự đoán: “Chúng ta sẽ bị đè bẹp. Với phong độ, màn trình diễn và chất lượng cầu thủ hiện tại, không có cách nào thắng nổi. Trừ khi họ chơi tệ cả hai lượt thì may ra...”
Dù cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội vẫn tiếp tục, một điều chắc chắn: San Mames đêm nay sẽ không thiếu lửa, cả trong khán đài lẫn trên sân cỏ. Câu trả lời đích thực sẽ chỉ có trên sân cỏ – nơi Manchester United phải chứng minh họ vẫn xứng đáng là ông lớn ở giải châu Âu.