
Dù rất mong muốn đội bóng cũ Arsenal giành danh hiệu, Wright thừa nhận ông không thể cảm thấy cay đắng trước niềm vui quá đỗi cảm động của người hâm mộ Liverpool.
Phát biểu trên ITV, Wright chia sẻ: “Điều đó không thể xảy ra với một đội bóng nào dễ mến hơn. Nhất là khi họ từng vô địch trong mùa dịch mà không có người hâm mộ bên cạnh. Được chứng kiến bầu không khí ăn mừng ấy, tôi thực sự xúc động. Rất tuyệt. Nó khiến bạn cảm thấy ấm lòng.”
Wright cũng không quên khen ngợi công việc mà HLV Arne Slot đã làm, đặc biệt là cách ông bày tỏ sự tôn trọng đối với người tiền nhiệm Jurgen Klopp: “Slot thật cao thượng khi trong khoảnh khắc vinh quang của mình vẫn nhắc đến vai trò to lớn của Klopp. Ông ấy tiếp quản một đội bóng khổng lồ và chẳng ai dám kỳ vọng ông làm được như vậy. Nhưng thay vì thay máu lực lượng, ông chỉ điều chỉnh nhẹ và giúp đội bóng trở nên gắn kết hơn.”
Cựu tiền đạo Arsenal cũng nói thêm rằng ông không ghét Liverpool, không ghét Slot, không ghét người hâm mộ – mà chỉ tiếc vì Arsenal đã không thể vô địch.
Wright nhấn mạnh: “Liverpool là đội chơi hay nhất và ổn định nhất mùa này. Salah thật xuất sắc, Virgil van Dijk là thủ lĩnh thực thụ. Gravenberch gây ấn tượng. Họ vượt qua mọi lùm xùm hợp đồng mà vẫn giữ sự tập trung. Phòng thay đồ không có bất kỳ tiếng ồn nào. Họ chỉ tập trung và hoàn thành nhiệm vụ.”
Dù trái tim hướng về Arsenal, Ian Wright đã cho thấy tinh thần thể thao đích thực khi dành sự tôn trọng và lời khen xứng đáng cho Liverpool – đội bóng đã mang về chức vô địch Anh lần thứ 20 trong lịch sử.