
Chelsea đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải tới, với Morgan Rogers của Aston Villa nổi lên như một mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ này đang có một mùa giải bùng nổ tại Villa Park và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn tại Premier League, trong đó có đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, thương vụ này đang đứng trước nhiều rào cản, từ phía Aston Villa lẫn chính The Blues.
Theo The Independent, HLV Enzo Maresca muốn đưa về một chân chạy cánh linh hoạt, có khả năng tạo đột biến và thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật. Morgan Rogers, với phong độ ấn tượng cùng tốc độ và khả năng sáng tạo, được xem là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch của chiến lược gia người Ý. Tuy nhiên, Chelsea không phải là đội duy nhất theo đuổi ngôi sao trẻ này, và việc thuyết phục Aston Villa nhả người cũng là bài toán không đơn giản.
Rogers chỉ mới gia nhập Aston Villa từ Middlesbrough vào đầu năm 2024 với mức phí khởi điểm 8 triệu bảng (có thể tăng lên 15 triệu bảng theo các điều khoản). Ngay sau khi cập bến Villa Park, cầu thủ sinh năm 2002 đã trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Unai Emery. Anh không chỉ mang lại sự đột biến trong khâu tấn công, mà còn thể hiện sự chững chạc vượt tuổi trong lối chơi của mình. Điều đó khiến giá trị của anh tăng vọt, và theo nhận định của cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor thì Rogers hiện có giá ít nhất 100 triệu bảng.
Agbonlahor cũng thẳng thắn cho rằng Aston Villa không có ý định bán Rogers, bất chấp việc có thể phải hy sinh một vài ngôi sao khác để đáp ứng các quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League. “Có những cầu thủ mà bạn không thể bán,” cựu tiền đạo của Villa nói trên talkSPORT. “Martinez, Konsa, Rogers… là những người không thể đụng đến. Những người khác có thể hy sinh, nhưng chắc chắn không phải Morgan Rogers.”
Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng không dễ dàng xoay xở với tình hình tài chính hiện tại. Đội bóng của Todd Boehly đang đối mặt với những giới hạn nghiêm ngặt từ PSR, điều có thể khiến họ không đủ điều kiện chi trả cho một thương vụ đắt giá như Rogers. Dù Maresca rất muốn có sự phục vụ của cầu thủ này, nhưng những ràng buộc tài chính có thể khiến mọi kế hoạch đổ bể.

Dù vậy, vẫn còn một yếu tố có thể khiến Rogers nghiêng về phía Chelsea: mối quan hệ thân thiết với Cole Palmer – người bạn thân từ thuở nhỏ và hiện đang tỏa sáng tại Stamford Bridge. Trước đó, Rogers từng chia sẻ: “Cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất đời tôi. Tôi rất tự hào về cậu ấy.”
Tuy nhiên, trong bối cảnh cả Aston Villa lẫn Chelsea - đội đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, đều bị chi phối bởi các quy định tài chính nghiêm ngặt, viễn cảnh để Morgan Rogers khoác áo The Blues vẫn còn xa vời và đầy bất cập.