Khoảnh khắc khó quên tại TP.HCM ngày 30/4

12:23 Thứ năm 01/05/2025

Sáng ngày 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã sống trong không khí trang nghiêm và tự hào khi trở thành tâm điểm của cả nước trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân là Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia quy mô lớn, một màn trình diễn ấn tượng về sức mạnh, kỷ luật và khí thế hào hùng của dân tộc.

Hình ảnh mà phải rất lâu nữa người dân TP.HCM mới được chứng kiến lại. Ảnh: Znews
Hình ảnh có lẽ phải rất lâu nữa người dân TP.HCM mới được chứng kiến lại. Ảnh: Znews

Từ góc nhìn trên cao, đặc biệt từ những tòa nhà như The Sun Tower, vẻ đẹp hùng tráng của buổi lễ càng hiện lên rõ nét. Các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng đã biến thành một dòng chảy rực rỡ sắc màu của 48 khối diễu binh, diễu hành. Những đội hình vuông vức, đều tăm tắp nối dài, mỗi bước chân dứt khoát, mỗi hàng ngũ thẳng tắp là minh chứng cho kỷ luật thép và sự thống nhất.

Nổi bật trong đoàn quân là những khối đại diện cho sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm Dù mạnh mẽ, Khối Binh chủng Đặc công uy nghiêm trong sắc xanh quân phục, hay hình ảnh độc đáo của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh với những chú ngựa Mông Cổ oai hùng... tất cả đều thể hiện bản lĩnh và sự tinh nhuệ của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các khối diễu binh đến từ quân đội các nước bạn Trung Quốc, Lào, Campuchia đã tô điểm thêm tình hữu nghị quốc tế cho sự kiện trọng đại.

Để có được màn trình diễn mãn nhãn và đầy tự hào này, hàng nghìn chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an và quần chúng đã trải qua 5 tháng tập luyện hăng say, nghiêm túc. Bất chấp nắng mưa, khắc nghiệt của thao trường, từng động tác, từng bước đi đã được rèn giũa công phu, thể hiện ý chí và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng.

Không khí tại TP.HCM trong buổi sáng lịch sử thực sự là một ngày hội non sông. Từ sáng sớm, người dân đã tập trung đông nghịt hai bên các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua. Họ đứng kín vỉa hè, trên cầu vượt, ban công các tòa nhà cao tầng, háo hức chờ đợi. Tại các giao lộ trọng điểm như Lê Lợi - Nguyễn Huệ hay Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, khi bóng dáng các khối diễu binh xuất hiện, không khí vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích, cổ vũ nồng nhiệt. Hình ảnh người dân và chiến sĩ như hòa làm một, không rào chắn, không khoảng cách, thể hiện trọn vẹn tình cảm quân dân gắn bó keo sơn.

Đặc biệt, trên trục đường Tôn Đức Thắng, khung cảnh diễu binh càng thêm phần trang trọng khi đi qua khu vực trước đó đã vang rền 21 loạt đại bác chào mừng vào lúc 7 giờ sáng. Tiếng đại bác như lời hiệu triệu, hòa cùng niềm hân hoan, tự hào của người dân trong ngày đất nước kỷ niệm nửa thế kỷ thống nhất.

Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là một màn biểu dương lực lượng mà còn là sự khắc họa sống động khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc và sự đoàn kết thống nhất. Đây là dấu ấn đậm nét cho cột mốc lịch sử 50 năm ngày non sông thu về một mối, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự phát triển và vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguyễn Văn Minh Nhật | 12:23 01/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục