Rạng sáng nay tại Old Trafford, Manchester United tiếp đón BSC Young Boys trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Champions League. Do Quỷ đỏ đã chắc suất đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng, nên tân HLV Ralf Rangnick mạnh dạn xoay tua một loạt vị trí trong đội hình xuất phát và trao cơ hội cho những cái tên ít được thi đấu.
Ngay phút thứ 9, đoàn quân do Rangnick dẫn dắt đã mở tỷ số nhờ cú dứt điểm chính xác của Mason Greenwood. Tuy nhiên cuối hiệp 1, Fabian Rieder tung cú sút xa ấn tượng đánh bại Dean Henderson, san bằng cách biệt cho các vị khách.
Sang hiệp 2, cả 2 đội tạo ra các cơ hội của riêng mình nhưng đều không tận dụng thành công. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Với kết quả này, Young Boys khép lại chiến dịch Champions League mà không thể giành vé dự Europa League. Đại diện Thụy Sĩ kém Atalanta xếp ngay trên 1 điểm.

Thay đổi thú vị.
Phút 68, Rangnick bất ngờ rút thủ môn Henderson khỏi sân và tung Tom Heaton thay thế. Heaton là sản phẩm lò Carrington nhưng trước đây không được trọng dụng. Ở lần tái xuất Man United sau 11 năm, cuối cùng thủ thành 35 tuổi cũng được ra mắt đội 1.
Bruno Fernandes được cho nghỉ dưỡng sức hôm nay và qua Instagram, ngòi nổ Bồ Đào Nha đã đăng tải hình ảnh Heaton trấn giữ khung gỗ kèm lời chia vui: "Anh xứng đáng."
Thử thách đá xà ngang: Bruno Fernandes vs Lonewolf92