
Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher đã thẳng thắn bày tỏ sự "hơi thất vọng" đối với màn trình diễn của trung vệ Ibrahima Konate sau thất bại 2-3 của The Reds trước Brighton & Hove Albion.
Trong bối cảnh đội trưởng Virgil van Dijk được HLV Arne Slot cho nghỉ ngơi, Konate được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự bên cạnh Jarell Quansah, tuy nhiên, theo Carragher, cầu thủ người Pháp đã chưa thể hiện được điều đó một cách thuyết phục.
Phát biểu trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports, huyền thoại Liverpool chia sẻ cụ thể về màn trình diễn của Konate:
"Tôi hơi thất vọng với Konate. Ngay cả ở bàn thua thứ hai, Konate đã lao ra khỏi vị trí, bóng bay qua đầu cậu ấy."
Carragher cho biết ông rất tò mò muốn xem Konate sẽ tỏa sáng như thế nào khi không có sự hiện diện của Van Dijk, và cảm thấy màn trình diễn của trung vệ này là "không mấy ấn tượng" trong vai trò thay thế trụ cột người Hà Lan.
Carragher kết luận bằng việc chỉ ra sự thiếu vắng phẩm chất lãnh đạo cần thiết ở Konate trong trận đấu vừa qua:
"Tôi từng nói về phẩm chất lãnh đạo của Joe Gomez, tôi đã nói về Matip và bây giờ là Konate. Sẽ rất thú vị khi xem họ thi đấu mà không có Virgil van Dijk trong 10-15 trận để trở thành người chỉ huy hàng thủ, tổ chức các đồng đội xung quanh và giúp họ chơi tốt hơn."
Trận thua trước Brighton khiến Liverpool tiếp tục phải chờ đợi để giành một chiến thắng kể từ khi họ chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League.