
Hình ảnh Marcus Thuram ôm an ủi Lamine Yamal sau thất bại của Barcelona tại bán kết Champions League đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận lượt về tại San Siro, tiền đạo Inter Milan đã chủ động đến bên tài năng trẻ của đối thủ, chia sẻ nỗi buồn sau thất bại cay đắng.
Barcelona bị loại sau trận thua 3-4 trước Inter, khép lại tổng tỷ số 6-7 sau hai lượt đấu đầy kịch tính.
Dù đã có màn ngược dòng ngoạn mục với ba bàn thắng trong hiệp hai, đội bóng xứ Catalan vẫn không thể giữ được lợi thế khi Acerbi ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, trước khi Frattesi ấn định chiến thắng trong hiệp phụ.
Lamine Yamal dù mới 17 tuổi nhưng là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất phía Barca ở cả hai lượt trận.
Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Inter và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc và bản lĩnh của đội chủ nhà, nỗ lực cá nhân của Yamal không thể giúp đội nhà giành vé đi tiếp.
Sau trận, Yamal không giấu nổi sự thất vọng. Theo một đoạn ghi hình được lan truyền, sao trẻ người Tây Ban Nha phân trần với trọng tài trong nỗi ấm ức: “Cubarsi đã chạm bóng! Không thể là penalty!”, cho thấy tâm lý ức chế sau những tình huống gây tranh cãi.
Marcus Thuram, người góp công trong bàn thắng quyết định của Inter, đã có hành động rất đẹp khi tiến tới an ủi đối thủ.
Khoảnh khắc Thuram ôm lấy Lamine Yamal ngay giữa sân đấu là một biểu tượng cảm xúc của trận cầu kinh điển, thể hiện tinh thần thể thao và sự tôn trọng dành cho tài năng trẻ.