
Bàn thắng duy nhất của Kevin De Bruyne không chỉ mang về ba điểm quý giá cho Manchester City trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của nhạc trưởng người Bỉ trong trận sân nhà áp chót tại Etihad thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh 2024/25.
Dù thi đấu dưới sức, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn biết cách giành chiến thắng, trong khi Wolves tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi.
Ngay từ những phút đầu, Wolves đã khiến hàng thủ Man City chao đảo. Phút 27, Ait-Nouri dứt điểm trúng cột dọc sau pha bật nhả ăn ý với Cunha, trước khi chính hậu vệ người Algeria có thêm cú đá bồi bị Gvardiol phá trên vạch vôi.
Trước đó, Bellegarde và Munetsi đã bỏ lỡ cơ hội hai đánh một rõ ràng khi chuyền hỏng ở pha đối mặt.
Dù lép vế về thế trận, Man City lại là đội mở tỷ số ở phút 35. Andre mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tạo điều kiện để Doku thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho De Bruyne băng vào dứt điểm gọn gàng.
Đây là pha lập công thứ 108 của De Bruyne tại Ngoại hạng Anh, cũng có thể là một trong những bàn cuối cùng của anh tại Etihad khi mà thời hạn gắn bó với The Citizens đã cạn dần.
Hiệp hai chứng kiến Wolves dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Phút 56, Cunha sút trúng cột dọc khung thành Ederson sau pha xử lý bất ngờ ở rìa vòng cấm. Sau đó, Ait-Nouri thoát thẻ đỏ nhờ VAR khi đạp vào ống đồng Bernardo Silva trong tình huống tranh chấp quyết liệt.
Man City chủ động kiểm soát bóng để giảm nhịp trận đấu, còn Wolves dù nỗ lực thay người và tăng tốc cuối trận nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Man City tạm vươn lên vị trí thứ ba với 64 điểm sau 35 vòng đấu, tạo khoảng cách bốn điểm với đội đứng thứ năm (Chelsea) và thứ sáu (Nottingham Forest).
Trong khi đó, Wolves bị chặn đứng chuỗi sáu trận thắng liên tiếp và có nguy cơ bị Man Utd, Everton vượt qua nếu không giành điểm ở vòng tới.