
Phát biểu trên mạng xã hội, Carragher cho rằng Palmer đang cho thấy hình ảnh giống hệt Gerrard thời còn khoác áo Liverpool: tỏa sáng cá nhân giữa một tập thể thiếu ổn định, và bắt đầu cảm thấy bất lực khi không được đồng đội chia sẻ gánh nặng.
Palmer thi đấu xuất sắc kể từ khi gia nhập Chelsea. Dù vậy, anh vẫn chưa giành được danh hiệu nào và đang dần mang gánh nặng tương tự như Gerrard từng phải chịu đựng – là “người gồng gánh” nhưng không có phần thưởng xứng đáng.
Carragher nhận định: “Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, nhưng dường như đang bắt đầu cảm thấy thất vọng với những gì diễn ra xung quanh mình.”
So sánh được Carragher nhấn mạnh ở góc độ tâm lý và vai trò cá nhân hơn là bối cảnh tập thể – bởi rõ ràng Palmer đang được bao quanh bởi những ngôi sao trị giá hàng trăm triệu bảng, trong khi Gerrard từng nhiều năm thi đấu cùng các cầu thủ tầm trung tại Liverpool.
Điểm khác biệt lớn nhất là Palmer mới chỉ 22 tuổi và vẫn còn thời gian để Chelsea tái thiết. Carragher tin Palmer hoàn toàn có thể tránh được cái kết lỡ hẹn danh hiệu như người đàn anh Gerrard, miễn là anh kiên nhẫn và được đặt trong một hệ thống phù hợp.
Cơ hội để Palmer sớm có danh hiệu đầu tiên với Chelsea đang đến gần. Họ vừa đả bại Djurgardens 4-1 ở bán kết lượt đi UEFA Conference League, qua đó đặt một chân vào chung kết.
Tuy nhiên, Palmer cần cải thiện phong độ khi gần đây anh chơi không tốt.