
Manchester United đã có một màn trình diễn vượt xa mọi kỳ vọng khi đánh bại Athletic Club với tỷ số đậm 3-0 ngay trên sân khách trong trận lượt đi bán kết UEFA Europa League, qua đó đặt một chân vào trận chung kết. Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn trước trận, Quỷ đỏ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận từ sớm, duy trì tỷ lệ cầm bóng lên tới 73% và tung ra 14 pha dứt điểm, theo thống kê của Sofascore.
Màn trình diễn ấn tượng này tất nhiên đã nhận được vô số lời tán dương từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Trong đó, huyền thoại của United, Paul Scholes và cựu tuyển thủ nữ Anh, Karen Carney, tỏ ra đặc biệt ấn tượng, nhất là với khoảnh khắc bất ngờ đến từ trung vệ Harry Maguire.
Dù xuất phát ở vị trí trung vệ quen thuộc, Maguire đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi có một pha dâng cao đột biến lên hành lang cánh phải. Tại đây, anh tỏ ra vô cùng thoải mái, tự tin đi bóng qua một hậu vệ đối phương trước khi thực hiện một đường tạt bóng có độ chuẩn xác cao, góp công vào bàn thắng mở tỷ số của Manchester United.
Pha bóng này đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ các chuyên gia trên sóng TNT Sports. Paul Scholes khen ngợi "đôi chân nhanh nhẹn" của Maguire ở tình huống đó và chỉ ra rằng trung vệ này dường như hòa nhập rất tốt ở bất kỳ vị trí nào được yêu cầu trên sân.
"Bạn phải ghi công rất lớn cho cậu ấy," Karen Carney nói thêm, không hề che giấu sự ngưỡng mộ dành cho Maguire. "Tôi thực sự vui mừng. Tôi hy vọng cậu ấy tận hưởng khoảnh khắc của mình."
Rõ ràng, hành động bất ngờ của Maguire và quyết định chiến thuật của huấn luyện viên Amorim cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của vị chiến lược gia này trong việc đưa ra những quyết định táo bạo để mang lại kết quả. Chiến thắng đậm 3-0 này mang lại lợi thế cực lớn cho Manchester United trước trận lượt về, giúp họ tràn đầy tự tin hướng đến tấm vé vào chơi trận chung kết Europa League.