
Kevin De Bruyne vừa ghi bàn quyết định giúp Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Wolves, qua đó nuôi hy vọng giành vé dự Champions League. Tiền vệ người Bỉ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong những lần cuối cùng chơi tại Etihad ở mùa giải này.
Trước đó, anh đã xác nhận sẽ chia tay Man City sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa – khép lại 10 năm gắn bó với nhiều vinh quang. Phát biểu sau trận, De Bruyne không giấu được cảm xúc:
“Tôi đã cho thấy mình vẫn đủ sức chơi bóng tại Premier League – nếu không, tôi sẽ không thể làm được những gì mình đã thể hiện trong 4-5 tuần vừa qua.”
Dù không nhắc trực tiếp đến quyết định chia tay của Man City, nhưng câu nói trên rõ ràng là lời phản bác ẩn ý, cho thấy anh hụt hẫng với việc không được tiếp tục gắn bó cùng CLB. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng ngôi sao người Bỉ ám chỉ sự thất vọng – sau khi từng nói mình sẵn sàng đầu quân cho một CLB Premier League khác.
De Bruyne cũng chia sẻ thêm về cảm xúc chia tay đội bóng:
“Tôi biết mình chỉ còn một trận ở Etihad, nhưng tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, và hôm nay tôi tự hào với những gì đã làm được. Tôi cống hiến tất cả và chỉ muốn giành chiến thắng.”
Tiền vệ 33 tuổi tiết lộ các đồng đội cũng cảm thấy tiếc nuối khi anh sắp khép lại hành trình đáng nhớ tại Man City. Ngôi sao người Bỉ có thể tự hào về những gì đã đóng góp cho CLB chủ quản.