
Trong khi The Blues đang khát điểm để cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau, thầy trò Arne Slot đã hoàn thành mục tiêu vô địch sớm và hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý.
Dù vậy, điểm nhấn trước giờ bóng lăn lại không đến từ chuyên môn mà từ một nghi thức gây tranh cãi: Chelsea sẽ xếp hàng vỗ tay chào đón Liverpool bước ra sân, một truyền thống thể hiện sự tôn trọng dành cho nhà vô địch.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Enzo Maresca xác nhận: “Đó là truyền thống, và chúng tôi sẽ thực hiện. Liverpool đã vô địch Premier League, họ xứng đáng nhận sự tôn trọng này.”
Tuy nhiên, trên sóng TNT Sports sáng thứ Bảy, cả hai cựu danh thủ Rio Ferdinand và Peter Crouch đều tỏ ra không ủng hộ. Crouch thẳng thắn: “Tôi không thích điều đó. Có thể nó thể hiện sự tôn trọng, nhưng tôi thấy nó khá xấu hổ – cả với đội được chào lẫn đội phải đứng vỗ tay.” Ferdinand đồng tình: “Tôi từng ở cả hai phía – nhận và thực hiện – và cả hai đều rất ngượng.”
Dù nghi thức này không bắt buộc, Chelsea đã chọn gác lại hiềm khích hay cạnh tranh để thể hiện tinh thần thể thao. Việc The Blues tôn vinh Liverpool – thay vì lờ đi như một số đội từng làm trong quá khứ – được đánh giá là hành động đẹp.
Với 82 điểm sau 34 vòng, Liverpool đã chính thức đăng quang và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được sự tôn trọng tương tự từ các đối thủ còn lại, bao gồm cả Arsenal ở Anfield – nơi mà HLV Mikel Arteta, một người luôn coi trọng tinh thần bóng đá, khó có thể làm ngược lại.