
Đội trưởng của Arsenal thẳng thừng chỉ ra rằng màn trình diễn của "Pháo thủ" là "không thể chấp nhận được", đặc biệt trong bối cảnh họ đang cạnh tranh vị trí á quân Premier League và chuẩn bị cho trận lượt về bán kết Champions League gặp PSG.
Phát biểu với Sky Sports, Odegaard nói: "Cực kỳ thất vọng. Chúng tôi khởi đầu tốt, có bàn thắng dẫn trước và kiểm soát gần như mọi thứ. Nhưng sau khi họ gỡ hòa, chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát. Mọi thứ trở nên hỗn loạn và quá cẩu thả. Hiệp hai là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm và hướng đến trận đấu quan trọng sắp tới."
Tiền vệ người Na Uy, người đã kiến tạo cho Declan Rice ghi bàn mở tỉ số, cũng chỉ trích cách Arsenal phòng ngự: "Chúng tôi không kết thúc được các pha tấn công, để mất bóng quá dễ dàng. Khi bạn phòng ngự như vậy và để thủng lưới hai bàn từ các tình huống cố định, thật khó để giành được ba điểm."
HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận vấn đề tương tự: "Chúng tôi có rất nhiều cơ hội và khoảng trống lớn nhưng không tận dụng được. Khi để thủng lưới từ những pha bóng chết, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn."
Arsenal đã đánh rơi điểm trên sân nhà trước Crystal Palace, Fulham và Brentford trước đó, và Odegaard cho rằng điều này là một dấu hiệu đáng báo động. Anh thúc giục toàn đội biến sự "tức giận, thất vọng và phẫn nộ" hiện tại thành động lực để đánh bại PSG vào giữa tuần tới, nơi họ đang bị dẫn 0-1 sau trận lượt đi.