Tạo được thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng chung cuộc tất cả những gì mà U22 Việt Nam giành được trước U22 Indonesia chỉ là một trận hòa không bàn thắng. Đây thật sự là một trận hòa đáng tiếc và khá đắng cay cho các học trò của HLV Hữu Thắng, khi họ đã vấp phải một đối thủ chơi quá rát, và không ngại phạm lỗi của đội bạn.

Trọng tài đã có quá nhiều quyết định 'nhẹ tay' với U22 Indonesia.
Đây cũng là điều đang khiến nhiều NHM Việt Nam cảm thấy bức xúc, khi tổ trọng tài điều khiển trận đấu này dường như không có bất cứ biện pháp nào để làm 'hạ nhiệt' lối chơi của U22 Indonesia.


Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bất bình của NHM đối với cách cầm còi của trọng tài điều khiển trận đấu.


Không ít NHM tinh ý cũng nhận ra sự bức xúc của chính các cầu thủ U22 Việt Nam khi liên tục bị 'xử ép'.
Không chỉ có trọng tài Mubarak phải nhận 'gạch đá', mà bên cạnh đó còn có một người cũng đã khiến các CĐV Việt Nam rất bức xúc đó chính là Tuấn Tài, cầu thủ thi đấu rất mờ nhạt trong trận đấu hôm nay.

Màn trình diễn của Tuấn Tài cũng đã nhận không ít chỉ trích.


Sau trận đấu này, liệu Tuấn Tài có còn xứng đá đá chính trong màu áo U22 Việt Nam?

