
Sau màn trình diễn chói sáng trong trận hòa 3-3 với Inter Milan tại lượt đi bán kết Champions League, Lamine Yamal không chỉ khiến giới mộ điệu nức lòng mà còn buộc những người am tường nhất của bóng đá phải lên tiếng.
Simone Inzaghi – HLV của Inter – mô tả Yamal là “tài năng xuất hiện 50 năm mới có một lần”, còn Hansi Flick, người đang dẫn dắt chính anh, gọi cậu là “thiên tài”.
Tuy nhiên, giữa những lời ca tụng, Hansi Flick không quên kéo học trò 17 tuổi trở lại mặt đất. Ông nhấn mạnh: “Để vươn tới đẳng cấp như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, tài năng là chưa đủ. Cậu ấy cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và thể hiện điều đó mỗi tuần.”
Flick không nói suông. Ông từng dẫn dắt những siêu sao đẳng cấp tại Bayern Munich và tuyển Đức, hiểu rõ rằng bóng đá đỉnh cao không dành cho những ai chỉ sống bằng khoảnh khắc.
Dù Yamal đã có một mùa giải phi thường với 15 bàn thắng và 24 kiến tạo, anh vẫn chỉ mới đang chạm tới cánh cửa của sự vĩ đại – chứ chưa bước vào.
Ở tuổi 17, Yamal đã tạo ra điều mà phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp cả đời không chạm tới: tỏa sáng rực rỡ ở bán kết Champions League, trở thành trụ cột của Barcelona, và nhận được sự công nhận từ toàn châu Âu.
Nhưng như lời Flick nhấn mạnh, điều quan trọng không nằm ở một trận đấu rực rỡ, mà ở khả năng duy trì đỉnh cao qua thời gian – điều chỉ số ít cầu thủ như Messi hay Ronaldo từng làm được.
“Cậu ấy biết tôi muốn gì ở cậu ấy,” Flick nói, đầy hàm ý về một chuẩn mực cao hơn đang chờ đợi Yamal. Sự nhất quán, tinh thần hy sinh và khả năng vượt qua áp lực – đó mới là nền tảng để một thiên tài tuổi teen thực sự trở thành huyền thoại.

Flick cũng khéo léo điều chỉnh kỳ vọng: “Hãy giữ bình tĩnh, cậu ấy mới 17 tuổi. Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi có Yamal trong đội hình ở độ tuổi này. Chặng đường phía trước còn dài, và tôi tin cậu ấy muốn tiến xa hơn nữa.”
Cuối tuần này, Barcelona sẽ gặp Valladolid – đội bóng chính thức xuống hạng ở La Liga. Đây có thể là cơ hội để Yamal được nghỉ ngơi trước trận lượt về đầy cam go với Inter.
Nhưng Flick nhấn mạnh: “La Liga là danh hiệu chân thực nhất. Một mùa dài đòi hỏi sự ổn định tối đa. Bạn có thể mất chức vô địch chỉ vì chủ quan trước đối thủ yếu.”
Giữa bối cảnh cuộc đua vô địch còn đến 5 vòng và Real Madrid đang bám sát với khoảng cách chỉ 4 điểm, mọi trận đấu đều là chung kết với Barca – kể cả khi họ đã có một chân trong giấc mơ “ăn ba” với Cúp Nhà Vua trong tay.
Với một Flick thực dụng và một Yamal tài hoa và đầy khát khao, Barcelona đang đi đúng hướng.
Nhưng để giấc mơ trở thành hiện thực, và để cái tên Yamal được khắc cạnh Messi và Ronaldo trong ngôi đền huyền thoại, chặng đường phía trước sẽ không thể chỉ đi bằng thiên phú – mà bằng cả mồ hôi và kỷ luật.