
Theo nhiều nguồn tin uy tín, trong đó có nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Man United vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Amorim và coi dự án với ông là định hướng lâu dài, không bị lung lay bởi kết quả của một trận đấu.
"Man United dự định tiếp tục với Ruben Amorim trên cương vị HLV trưởng," Romano làm rõ. "Họ không có ý định sa thải ông ấy."
Thông tin này đã xoa dịu phần nào sự lo ngại từ người hâm mộ Quỷ đỏ sau một mùa giải đầy sóng gió. Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái khi Quỷ đỏ đang xếp thứ 13 tại Premier League. Tuy nhiên, sau gần một mùa cầm quân, Man United tụt xuống vị trí thứ 16 và không còn cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau. Đội bóng cũng đã bị loại khỏi cả ba đấu trường cúp quốc nội và châu Âu dưới thời ông.
Ngay sau thất bại tại Bilbao, HLV người Bồ Đào Nha phát biểu đầy cứng rắn: “Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ thấy tôi không còn phù hợp, tôi sẽ ra đi vào ngày hôm sau mà không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.”
Tuy nhiên, ông cũng tái khẳng định sự kiên định của mình: “Tôi sẽ không từ chức. Tôi tự tin với công việc của mình. Tôi sẽ không thay đổi cách làm việc. Hiện tại tôi không cần phải tự bào chữa. Tôi chỉ cần một chút niềm tin.”
Dù thành tích mùa này gây thất vọng, nhưng ban lãnh đạo Man United hiểu rõ rằng dự án với Amorim cần thời gian. Triết lý bóng đá và định hướng tái thiết đội hình của ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ giới chủ.
Brennan Johnson là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết tại Bilbao, khép lại một mùa giải được coi là tệ nhất của Man United trong kỷ nguyên hiện đại. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là CLB không hoảng loạn, mà tiếp tục tin tưởng vào kế hoạch dài hạn với Ruben Amorim.