
Chỉ cần một buổi tập tại Carrington, Ruben Amorim đã nhanh chóng đưa ra quyết định rằng Mason Mount là cầu thủ có tương lai dưới thời ông ở Manchester United. Sau mùa giải đầu tiên đáng thất vọng kể từ khi chuyển đến từ Chelsea với mức phí 60 triệu bảng, sự thay đổi HLV dường như mở ra bước ngoặt mới cho Mount.
Từ đó đến nay, anh nhận được không ít lời khen ngợi, nhưng thực tế trên sân lại không có nhiều thay đổi. Mount đã trải qua 5 tháng không được đá chính cho đến khi ra sân – và ghi bàn – trong trận gặp Brentford. Dù vậy, anh chỉ thi đấu chưa đầy một tiếng dù là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Man Utd.
Trong buổi phỏng vấn đầu tiên với truyền thông CLB sau khi chính thức dẫn dắt Quỷ đỏ, Amorim đã hết lời ca ngợi Mount và những gì ông thấy ở tuyển thủ Anh 26 tuổi trong hai tuần đầu làm việc cùng nhau.
"Mason Mount… tôi phải nói rằng tôi thực sự yêu quý cậu ấy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu ấy là biết cậu ấy thực sự khao khát điều này. Và với tôi, đó là điều quan trọng nhất."
"Tôi biết cậu ấy từng dính chấn thương, không thể ra sân, nhưng giờ cậu ấy đang cố gắng giữ thể trạng tốt và hy vọng có thể tiếp tục thi đấu để thể hiện tài năng mà cậu từng thể hiện ở Chelsea."
Việc duy trì thể trạng tiếp tục là thử thách lớn nhất với Mount. Khi anh được đá chính trong trận derby Manchester hôm 15/12, tưởng chừng mọi thứ đã thay đổi, nhưng chỉ sau 14 phút, cựu sao Chelsea lại dính chấn thương gân kheo và phải rời sân.
Chấn thương này tiếp tục khiến ngôi sao sinh năm 1999 mất đà, và dù trở lại vào ngày 1/4, anh phải chờ đến trận gặp Brentford – một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa – mới được đá chính. Dù vậy, Mount đã ghi bàn và suýt có thêm một pha lập công trước khi bất ngờ bị thay ra ở hiệp hai.

Mount đang được chăm sóc kỹ lưỡng sau hai chấn thương gân kheo, nhưng vẫn có lo ngại bởi tại Chelsea anh hiếm khi chấn thương. Giờ đây, ngôi sao xứ sương mù gặp vài chấn thương cơ liên tiếp ở Old Trafford. Dẫu Amorim đánh giá cao Mount, việc chen chân vào đội hình mạnh nhất của HLV người Bồ Đào Nha là không dễ. Casemiro và Ugarte đang chơi ăn ý, trong khi Bruno Fernandes và Garnacho được bố trí đá cao như các số 10 – vị trí mà Mount đang cạnh tranh.
Sự trở lại của Amad Diallo, khả năng đá Fernandes lùi sâu hoặc Mainoo chơi như số 6, cùng tin đồn chiêu mộ Matheus Cunha, đều cho thấy sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ công là rất lớn. Mount có thể là mẫu cầu thủ mà HLV nào cũng muốn làm việc cùng, nhưng để chiếm một suất trong đội hình mạnh nhất, có lẽ vẫn là nhiệm vụ khó khăn.