
Trent Alexander-Arnold đã tâm sự với bạn bè rằng anh không nhớ mình đã thi đấu trong trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Manchester United hồi tháng 1, theo một báo cáo.
Màn trình diễn đáng lo ngại này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Real Madrid bất ngờ gửi lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho hậu vệ này, dù nhiều người tin rằng đội bóng Tây Ban Nha sẽ chờ đến cuối mùa để có được anh theo dạng chuyển nhượng tự do.
Cầu thủ 26 tuổi đã đưa ra tuyên bố chính thức rời Liverpool sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa giải, đưa anh tiến gần hơn tới việc gia nhập Real Madrid, CLB xếp nhì La Liga. Dù phải đối mặt với nhiều tin đồn về tương lai, phong độ của Alexander-Arnold nhìn chung không bị ảnh hưởng – ngoại trừ trận đấu với Man United tại Anfield.
Trong trận đấu đó, anh thi đấu tệ hại, bị khán giả trên sân la ó và chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Roy Keane mỉa mai anh về khả năng phòng ngự "như học sinh", còn HLV Arne Slot phải bác bỏ thông tin cho rằng việc Real quan tâm đã khiến anh sa sút.
Theo The Telegraph, lời đề nghị từ Real Madrid khiến Alexander-Arnold mất tập trung đến mức không nhớ nổi trận đấu. Giám đốc thể thao Richard Hughes là người đầu tiên hỏi thăm anh, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với hậu vệ này. Jamie Carragher thì nghi ngờ phía Alexander-Arnold đã bật đèn xanh để Real gửi lời đề nghị.
Sau thời gian dài, ngôi sao sinh năm 1998 cũng trên đường cập bến sân Bernabeu, khép lại hàng loạt drama xoay quanh tương lai của hậu vệ Liverpool.