
Chelsea tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League bằng chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Liverpool trên sân Stamford Bridge. Đội chủ nhà chỉ mất 3 phút để khai thông thế bế tắc với pha phối hợp sắc sảo ở trung lộ. Pedro Neto chọc khe cho Enzo Fernandez băng lên dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Alisson. Sang hiệp hai, Wataru Endo vô tình tạo ra một tình huống dở khóc dở cười khi phá bóng trúng Jarell Quansah khiến Liverpool nhận bàn thua thứ hai. Dù Virgil van Dijk gỡ lại một bàn bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 84, Cole Palmer vẫn kịp ấn định tỷ số 3-1 bằng quả phạt đền ở phút 96.
Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của các trụ cột như Fernandez hay Palmer, Romeo Lavia cũng để lại dấu ấn đậm nét. Trong lần thứ hai đá chính kể từ đầu năm 2025 sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương cơ, tiền vệ người Bỉ đã cho thấy lý do vì sao Chelsea quyết tâm giữ lại mình thay vì để anh gia nhập Liverpool – đội bóng từng theo đuổi Lavia quyết liệt hồi hè 2023.
Ngay từ phút thứ 3, Lavia đã góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Anh khéo léo loại bỏ Diogo Jota khỏi pha pressing trước khi tung đường chuyền chuẩn xác cho Cole Palmer, mở ra thế phản công nhanh mà Fernandez tận dụng thành công. Đó không phải là tình huống duy nhất Lavia cho thấy phẩm chất vượt trội về kỹ thuật và sự bình tĩnh. Phút 16, anh quay người loại bỏ Curtis Jones giữa vòng vây rồi tổ chức tấn công. Gần cuối hiệp một, Lavia lại có pha chuyền dài chuẩn mực vào đúng đà băng lên của Marc Cucurella.
Sự điềm tĩnh trong khâu xử lý bóng của Lavia giúp Chelsea kiểm soát thế trận hiệu quả hơn ở khu trung tuyến. Dù chỉ mới trở lại sau chấn thương, anh vẫn duy trì được nền tảng thể lực và cảm giác bóng tốt. Sau giờ nghỉ, Lavia tiếp tục thi đấu xông xáo, liên tiếp giành chiến thắng trong các pha tranh chấp ở khu vực phòng ngự. Một tình huống đáng chú ý là khi anh khiến Van Dijk nhận thẻ vàng vì phạm lỗi sau pha đấu tay đôi thất thế.

Dấu hiệu mệt mỏi chỉ xuất hiện ở cuối trận, với tình huống phạm lỗi với Mohamed Salah – nhưng đó cũng là một pha ngăn chặn cần thiết. Đến phút 79, HLV Enzo Maresca rút Lavia ra nghỉ trong tràng pháo tay của khán giả nhà. Trong khi đó, khu khán đài dành cho CĐV Liverpool đã hát trêu chọc Lavia rằng: “Lẽ ra cậu nên ký hợp đồng với nhà vô địch”. Đáp lại, tiền vệ sinh năm 2004 chỉ mỉm cười và ra dấu mời họ hát lớn hơn.
Lavia không chỉ khiến Liverpool phải nuối tiếc, mà còn cho thấy anh đang dần trở lại là mảnh ghép không thể thiếu nơi tuyến giữa Chelsea.