
Palmer chấm dứt chuỗi 18 trận không ghi bàn bằng một quả penalty ở thời gian bù giờ, trong trận đấu với Liverpool. Sau chiến thắng 3-1 của Chelsea, Palmer có cuộc trò chuyện với phóng viên Patrick Davison của Sky Sports.
Trong cuộc phỏng vấn, Palmer không ngần ngại dùng những lời lẽ mạnh mẽ, có phần thô tục chỉ trích những kẻ chỉ trích anh trên mạng xã hội.
Palmer nói: "Tôi cảm thấy bình thường khi đứng trên chấm penalty. Những chuyện rác rưởi vẫn xảy ra, tôi đã 3 tháng không ghi bàn, nhưng điều đó chỉ làm tôi càng quyết tâm hơn để thi đấu tốt không chỉ cho bản thân mà còn cho đội bóng.
Mạng xã hội ngày nay đầy những kẻ ngu ngốc, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Hôm nay ghi bàn tôi rất vui, nhưng tôi phải tiếp tục cải thiện và cố gắng đạt được những đỉnh cao mới.
Nếu bạn có cơ hội nhưng không ghi bàn… thì bạn đang làm hại đội bóng, cuối cùng là vậy. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ về mặt tinh thần, vì vậy bất kể người ta nói gì, tôi cũng không bận tâm. Tôi đã phải chịu đựng chuyện này suốt từ khi còn nhỏ."
Đáng chú ý, Sky Sports đã phải xin lỗi về việc Palmer sử dụng từ ngữ thô tục sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc.
Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ ba, nhờ vào phong độ ấn tượng của Enzo Fernandez.
Jarell Quansah đã phản lưới nhà giúp đội khách gia tăng cách biệt ở phút 56, mặc dù Virgil van Dijk đã rút ngắn tỷ số cho Liverpool sau đó.
Sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Quansah đối với Caicedo, Palmer hoàn thành cú sút penalty của mình ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.