
Trong bối cảnh Manchester United tập trung nhiều hơn vào đấu trường Europa League, Chido Obi-Martin đã được HLV Ruben Amorim trao cơ hội đá chính. Quyết định này giúp anh đi vào lịch sử CLB khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho MU ở Premier League, ở tuổi 17 và 156 ngày.
Trước trận đấu, HLV Amorim nhấn mạnh việc muốn tập trung vào các cầu thủ trẻ và không muốn đặt quá nhiều áp lực lên Chido Obi-Martin. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại khiến các CĐV lo lắng, với thất bại chung cuộc 3-4.
Trên mạng xã hội X, đông đảo người hâm mộ "Quỷ Đỏ" đều có chung nhận định: Chido Obi-Martin gần như không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội.
Nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo trẻ này đang "nếm trải" chính xác những gì mà Rasmus Hojlund đã phải đối mặt trong phần lớn mùa giải, đó là sự thiếu vắng trầm trọng các đường chuyền kiến tạo và sự sáng tạo từ tuyến giữa, đặc biệt khi không có Bruno Fernandes trên sân.
Các bình luận như "Chido gần như không được chuyền bóng", "Ai đó hãy cung cấp bóng cho Chido đi", hay "Chido Obi-Martin đang được nếm trải cảm giác thiếu sự hỗ trợ thực sự của một tiền đạo Man Utd hiện tại" xuất hiện dày đặc.
Một CĐV kết luận: "Chido không có cơ hội nào hôm nay khi thiếu Bruno."
Màn ra mắt đáng nhớ của Chido Obi-Martin cuối cùng lại làm nổi bật lên vấn đề cố hữu trong cách vận hành lối chơi tấn công của Man Utd, theo cảm nhận của chính những người hâm mộ đội bóng.