
Bóng đá Italia tiếp tục bị phủ bóng đen bởi bạo lực CĐV, khi một người hâm mộ Atalanta đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả với nhóm CĐV Inter Milan vào tối thứ Bảy tại Bergamo. Theo truyền thông địa phương, vụ xô xát nổ ra tại một quán rượu rồi nhanh chóng lan rộng ra các con phố lân cận.
Nạn nhân là một nam thanh niên 26 tuổi, bị đâm vào lưng và qua đời ngay sau đó dù các nhân viên y tế đã có mặt khẩn cấp tại hiện trường. Cảnh sát đã phát hiện một con dao gần thi thể và bắt giữ một nghi phạm trong độ tuổi thiếu niên liên quan đến vụ việc.
Trong trận thắng 4-0 của Atalanta trước Monza vào hôm Chủ nhật, các cổ động viên đội bóng vùng Bergamo đã giăng một biểu ngữ tưởng niệm người quá cố, với dòng chữ “Claris ovunque con noi” (Claris, luôn bên chúng tôi ở mọi nơi). Trong khi đó, Inter Milan cũng thi đấu hôm qua và giành chiến thắng 1-0 trước Verona trên sân nhà, song cả hai CLB đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc đau lòng này.
Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước trận bán kết lượt về Champions League giữa Inter Milan và Barcelona tại Italia. Sau trận hòa 3-3 hấp dẫn ở lượt đi tại Tây Ban Nha, bầu không khí căng thẳng giữa hai đội bóng lớn đang dâng cao, và giờ lại càng thêm nặng nề bởi nỗi mất mát từ một sự kiện bi thảm ngoài sân cỏ.
Lúc này, Inter đang tập trung hướng đến màn tiếp đón Barcelona vào giữa tuần.