
Liverpool vừa trải qua thất bại 1-3 dưới tay Chelsea tại Stamford Bridge, trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng lại mang giá trị lớn về đánh giá nhân sự cho HLV Arne Slot. Khi chức vô địch Premier League đã nằm trong tay, Slot trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thể hiện mình, nhằm chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè được dự báo sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên, không ít người đã gây thất vọng, và hai cái tên dưới đây rõ ràng nên được xem xét thanh lý.
Jarell Quansah – từ tiềm năng đến thụt lùi
Quansah từng được coi là một trong những phát hiện tích cực nhất dưới thời Jurgen Klopp mùa trước. Tuy nhiên, kể từ khi Arne Slot lên nắm quyền, vị thế của trung vệ người Anh đã suy giảm đáng kể. Trước Chelsea, anh không chỉ có màn trình diễn dưới sức, mà còn góp phần trực tiếp vào thất bại với một pha phản lưới và một tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ.
Thống kê cho thấy Quansah chỉ thắng 2/6 pha tranh chấp tay đôi, bị thổi phạt hai lần và nhận một thẻ vàng. Những sai lầm cá nhân lặp lại cho thấy trung vệ này chưa đủ độ tin cậy ở các trận cầu đỉnh cao. Dù vậy, do còn trẻ và có tiềm năng phát triển, Quansah hiện đang được một số CLB hàng đầu châu Âu theo dõi, và Liverpool hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để thu về khoản phí chuyển nhượng hợp lý.
Trong bối cảnh đội hình cần nâng cấp chiều sâu lẫn chất lượng, việc bán đi Quansah có thể mở ra cơ hội chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp hơn nhằm cạnh tranh sòng phẳng với Van Dijk và Konate.
Diogo Jota – dấu hiệu đi xuống rõ rệt
Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất tại Stamford Bridge chính Jota. Được đá chính ngay từ đầu, tiền đạo người Bồ Đào Nha hoàn toàn mờ nhạt và bị thay ra sau 58 phút. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Jota chỉ chạm bóng 13 lần – thấp nhất trong số các cầu thủ xuất phát, thực hiện vỏn vẹn 4 đường chuyền, không có pha dứt điểm trúng đích nào, và cũng không thắng nổi tình huống đi bóng nào.
Không chỉ thiếu hiệu quả, Jota còn gây thất vọng với 4 pha phạm lỗi không cần thiết, phần nào làm giảm nhịp tấn công của đội. Trên thực tế, cầu thủ này đã sa sút phong độ trong nhiều tháng gần đây. Khi so sánh với các mũi công khác như Luis Diaz hay cả Darwin Nunez, Jota không còn là lựa chọn đáng tin cậy trong những trận đấu quan trọng.
Ở tuổi 28 và vẫn còn giá trị trên thị trường chuyển nhượng, việc chia tay Jota vào mùa hè này là phương án hợp lý để Liverpool tái cấu trúc hàng công. Thương vụ bán đi Jota không chỉ giúp cân đối quỹ lương, mà còn tạo cơ hội chiêu mộ một tiền đạo linh hoạt và hiệu quả hơn trong hệ thống mà Slot đang xây dựng.
Việc chia tay cả Quansah và Jota sẽ không chỉ là lời khẳng định tiêu chuẩn mới mà Slot đang áp đặt, mà còn là bước đi cần thiết nếu Liverpool muốn duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu mùa tới.