
HLV Arne Slot đã xoay vòng đội hình, trao cơ hội đá chính cho Wataru Endo, Jarell Quansah và Kostas Tsimikas. Dù kết quả không ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng, nhiều CĐV vẫn tỏ ra thất vọng với cách đội bóng thi đấu.
Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 3. Sang hiệp hai, một pha phản lưới đầy khó hiểu nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà, khi cú phá bóng của Virgil van Dijk lại dội trúng Quansah ở cự ly gần rồi bay thẳng vào lưới.
Van Dijk sau đó gỡ lại một bàn cho Liverpool ở phút 85. Tuy nhiên, ở phút bù giờ, Quansah tiếp tục mắc sai lầm với pha phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền mà Cole Palmer thực hiện thành công, ấn định tỷ số 3-1.
Sau trận, nhiều CĐV đã lên mạng xã hội để chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ.
Một người viết trên Twitter: “Tôi đã nói suốt mùa và giờ nhắc lại... Curtis Jones không đủ đẳng cấp để chơi cho Liverpool.”
Người khác nhận xét: “Quansah không phải người dành cho chúng ta.”
Diogo Jota và Harvey Elliott cũng không tránh khỏi chỉ trích. Một CĐV cho rằng: “Trận này không mang nhiều ý nghĩa, nhưng các cầu thủ như Jota, Quansah và Elliott đã tự làm hại mình.”
Một người khác thẳng thừng: “Chúng ta nên đem Quansah đi cho mượn.”
Thêm một ý kiến nữa: “Quansah và Jones cùng mắc một lỗi – họ nghĩ mình chơi bóng tốt hơn thực tế.”
Liverpool vẫn còn 3 trận đấu ở mùa giải này, bao gồm trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần.