
HLV Enzo Maresca của Chelsea đã hết lời khen ngợi Cole Palmer sau khi tiền vệ người Anh chấm dứt chuỗi 16 tuần tịt ngòi bằng bàn thắng từ chấm phạt đền, góp công lớn giúp Chelsea đánh bại nhà vô địch Premier League – Liverpool với tỷ số 3-1 tại Stamford Bridge.
Palmer trở lại với phong độ rực sáng, và bàn thắng trong thời gian bù giờ là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn cá nhân ấn tượng. Chiến thắng này cũng giúp Chelsea củng cố hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League.
Enzo Fernandez mở tỷ số ngay phút thứ 3, tiếp đó là pha phản lưới nhà của Jarell Quansah. Virgil van Dijk rút ngắn tỷ số, nhưng Cole Palmer đã dập tắt hy vọng của The Kop với cú sút 11m thành công sau tình huống Quansah phạm lỗi với Moises Caicedo trong vòng cấm.
Phát biểu sau trận, HLV Maresca chia sẻ: “Chúng tôi thấy Cole Palmer mỗi ngày trên sân tập và cậu ấy vẫn như vậy – luôn ghi bàn, luôn vui vẻ. Khi không ghi bàn, Palmer không hạnh phúc, vì cậu ấy luôn muốn đóng góp để giúp đội bóng đạt được điều gì đó lớn lao.
Cậu ấy hạnh phúc vì đã ghi bàn và chúng tôi giành chiến thắng, nhưng thật ra tôi không thấy Palmer khác gì so với ba tháng trước. Cậu ấy từng ghi 14 bàn chỉ sau 20 trận đầu mùa.”
Palmer suýt có thêm một siêu phẩm trong trận, khi đi bóng lắt léo rồi dứt điểm trúng cột dọc từ góc cực hẹp.
“Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể làm những điều không ai ngờ tới,” Maresca nhấn mạnh. “Khi Palmer có bóng, tôi luôn sẵn sàng chờ đợi điều gì đó đặc biệt – vì cậu ấy có thể làm mọi thứ.”
Với thắng lợi giành được trước Liverpool, Chelsea hiện đang có 63 điểm sau 35 vòng, bằng điểm đội đứng trên Newcastle và thua CLB đang giữ vị trí trong top 3, Manchester City đúng 1 điểm.