
Tại Santiago Bernabeu, Arda Guler mở tỷ số trước khi Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real dẫn 3-0. Tuy nhiên, Celta Vigo ghi liền hai bàn trong 15 phút cuối, khiến đội chủ nhà trải qua những phút cuối căng thẳng.
Hiện tại, Barcelona dẫn đầu La Liga với 79 điểm sau 34 vòng, còn Real Madrid đứng thứ hai với 75 điểm. Nếu đánh bại Barca tại Montjuïc cuối tuần tới – điều mà họ chưa làm được trong cả ba lần đối đầu mùa này – Real sẽ chỉ còn kém đối thủ 1 điểm khi mùa giải còn lại 3 vòng.
Phát biểu sau trận, Ancelotti nói: “Vâng, rõ ràng rồi. Tôi không thể nói trận đấu Chủ nhật là trận quyết định, nhưng gần như vậy. Nếu chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ chỉ còn kém 1 điểm. Khi đó, quyền tự quyết vẫn thuộc về Barcelona, nhưng cơ hội của chúng tôi sẽ lớn hơn.”
Tính đến thời điểm hiện tại, Barca đã toàn thắng cả ba lần đối đầu Real mùa này: thắng 4-0 tại Bernabeu ở La Liga, thắng 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, và mới nhất là thắng 3-2 sau hiệp phụ ở chung kết Cúp Nhà Vua.
“Tôi nghĩ trận đấu tuần trước rất cạnh tranh, Real Madrid đã tiến rất gần chiến thắng,” Ancelotti chia sẻ. “Trận tới, chúng tôi phải chơi thật tập trung và tự tin tối đa. Mục tiêu là giành trọn 3 điểm.”
Trận El Clasico tới đây thực sự là trận cầu then chốt nhất của mùa giải, có thể quyết định cục diện cuộc đua vô địch La Liga 2024/25. Với việc chỉ còn ba vòng đấu sau đó, cả hai đội đều hiểu rằng kết quả tại Montjuic sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của họ.