
Cuối tuần qua, Man United nhận thất bại trước West Ham United. West Ham đã tỏ ra quá mạnh đối với Quỷ đỏ. Và có vẻ như kết quả đó cũng là quá sức chịu đựng đối với Ruben Amorim, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bày tỏ thẳng thắn sau trận đấu.
Trong một màn trình diễn đầy căng thẳng, Amorim đã nhắm vào các cầu thủ của mình vì đã không thể hiện đủ sự khẩn trương khi phòng ngự trong vòng cấm hoặc khi tấn công. Ông tuyên bố rằng Man United đã mất đi cảm giác về việc mình là một câu lạc bộ lớn, khi họ quá sẵn sàng chấp nhận thất bại.
Ông thúc giục câu lạc bộ cần phải thực sự mạnh mẽ, dũng cảm trong mùa hè, đây là một lời kêu gọi khéo léo tới Sir Jim Ratcliffe để cho phép ông đại tu đội hình.
Những lời chỉ trích gay gắt đó đã đặt ra câu hỏi: Liệu Amorim có khả năng thành công tại Man United hay ông sẽ ra đi vào cuối năm và trở thành nạn nhân thứ bảy trên băng ghế huấn luyện trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson?
Trong khi người tiền nhiệm của Amorim, Erik ten Hag, thường cố gắng khẳng định rằng đội bóng của ông không may mắn và là nạn nhân của quá nhiều chấn thương, Amorim lại sẵn sàng chỉ ra đội bóng của mình tệ đến mức nào.

Amorim đã nắm quyền được gần sáu tháng và đã có một kỳ chuyển nhượng để cố gắng cải thiện tình hình. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Bồ, đội bóng đang ở trong tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn so với thời điểm ông tiếp quản.
Manchester United dưới thời Amorim đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ giành được 24 điểm sau 25 trận đấu.
Amorim cho hay: "Tôi không lo lắng về trận chung kết, đó là vấn đề nhỏ nhất trong câu lạc bộ của chúng ta" - đội bóng đã trở nên tệ hơn".
Amorim đã có đủ thời gian để xoay chuyển phong độ ở giải VĐQG của Man United, và thành công của hai huấn luyện viên khác cũng tiếp quản các câu lạc bộ Premier League giữa mùa giải đã làm cho kết quả của ông ở Manchester trở nên khó bào chữa.
David Moyes đã giành được 25 điểm trong 17 trận đấu với Everton, đưa họ từ vị trí thứ 16 và chỉ hơn khu vực xuống hạng một điểm lên vị trí thứ 13. Trong khi đó, Vitor Pereira cũng đã tạo ra tác động lớn tại Wolves, giành được 32 điểm từ 20 trận đấu, đồng thời thiết lập kỷ lục câu lạc bộ với sáu chiến thắng liên tiếp tại Premier League, đưa đội bóng từ nguy cơ chiến đấu trụ hạng lên vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

Wolves và Everton đều đứng dưới Man United khi Amorim trở thành huấn luyện viên, nhưng giờ đây cả hai đều đang đứng trên Quỷ đỏ và có vẻ sẽ kết thúc mùa giải cao hơn họ.
Người hâm mộ Man United sẽ không bị lừa bởi ý tưởng rằng một giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ sẽ thay đổi tất cả. Thật vậy, quyết định của Amorim khi cho Antony và Rashford đi mượn vào tháng 1 dường như chỉ ra rằng ông không tin vào khả năng của bản thân để xoay chuyển vận mệnh của hai cầu thủ này chỉ bằng cách có thêm thời gian.
Thay vì các buổi tập phụ, có vẻ như giải pháp duy nhất cho tình trạng trì trệ của United là thay đổi đáng kể đội hình trước mùa giải tới. Hay nói theo lời của Amorim, là cần "mạnh mẽ và dũng cảm trong mùa hè".
United được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng với tiền đạo Matheus Cunha của Wolves vào mùa hè, và ngân sách của họ sẽ được tăng cường hơn nữa nếu họ đánh bại Tottenham trong trận chung kết Europa League và giành quyền tham dự Champions League.

Và bằng cách chỉ trích các cầu thủ một cách quá gay gắt, Amorim đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi trận chung kết Europa League đã rất cận kề. Lời chỉ trích nặng nề của ông có nguy cơ làm tổn hại tinh thần và lòng tin của đội trước trận đấu quan trọng ở Bilbao.
6 tháng trôi qua và rất ít điều đã thay đổi. Sau khi thừa nhận sai lầm khi giữ Ten Hag dựa trên sức mạnh của chiến thắng chung kết FA Cup tháng 5 năm ngoái trước Manchester City, Sir Jim Ratcliffe và các giám đốc Man United khác nên cẩn trọng không mắc phải sai lầm tương tự với Amorim và tiếp tục tin tưởng chỉ dựa vào thành công tại Europa League.
Do đó, Amorim phải cẩn thận với những gì mình mong muốn. Việc nói với Ratcliffe rằng hãy "dũng cảm và mạnh mẽ trong mùa hè" có thể dẫn đến việc chính ông trở thành nhân viên tiếp theo bị cho thôi việc.