
Real Madrid đang trở thành “kẻ thù” trong mắt nhiều fan Liverpool khi được cho là “cuỗm” thành công Trent theo dạng chuyển nhượng tự do. Thậm chí họ còn la ó chính cầu thủ này.
Họ còn liều lĩnh xin Liverpool cho phép Alexander-Arnold ra đi sớm vài tuần trước khi hợp đồng của anh kết thúc, nhằm nhanh chóng giúp anh hòa nhập với đội bóng mới và có thể thi đấu tại FIFA Club World Cup diễn ra vào tháng 6.
Ban đầu, Real Madrid được cho là muốn có sự đồng thuận này mà không trả khoản phí nào. Tuy nhiên, hiện tại hai bên được cho là đã chốt mức đền bù hợp lý.
Theo Defensa Central, Liverpool sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu euro (tương đương 1,26 triệu bảng) để “nhả” Trent sớm. Con số này chủ yếu bù đắp khoản lương mà Alexander-Arnold đáng ra nhận được đến khi hợp đồng hết hạn.
Theo Capology, mức lương tuần của Trent là 180.000 bảng, tức gần 720.000 bảng trong 4 tuần, cộng thêm một khoản nữa để Liverpool cảm thấy thỏa đáng.
Thực tế, khoản tiền này chẳng là gì so với tổn thất lớn mà Liverpool phải chịu khi mất đi một cầu thủ quan trọng như Trent.
Việc Trent vẫn gắn bó đến tận mùa giải này, dù có thể ra đi từ mùa hè năm ngoái, đã khiến không ít fan thất vọng. Giờ đây, thông tin anh có thể ra đi sớm hơn một lần nữa gây sốc cho người hâm mộ.
Dù vậy, Liverpool vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng nguyện vọng của cầu thủ, không cản trở anh dù hoàn toàn có thể làm điều đó. Ban đầu, đội bóng từng yêu cầu 3 triệu euro cho thương vụ này, nhưng con số sau đó đã được giảm xuống một nửa.
Real Madrid từng đề nghị mua Trent trong kỳ chuyển nhượng tháng Một nhưng bị từ chối vì lúc đó Liverpool đang đua vô địch Premier League và cần sự tập trung cao độ.
Dù có thế nào, Trent Alexander-Arnold chắc chắn đã góp phần không nhỏ vào chức vô địch Premier League của Liverpool mùa giải này.