
Mới đây, Emmanuel Petit đã bày tỏ sự thất vọng trước chuỗi mùa giải không danh hiệu của Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta, đồng thời kêu gọi CLB hành động quyết liệt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Dù đã cải thiện đáng kể về lối chơi và thành tích, Pháo thủ vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ sau FA Cup năm 2020.
Mùa giải năm nay, đội bóng Bắc London lại chỉ (có thể) cán đích ở vị trí thứ hai Premier League và dừng bước tại bán kết Champions League trước Paris Saint-Germain. Thành tích đó khiến nhiều người, trong đó có chính các cựu danh thủ, cảm thấy chưa đủ để đưa Arsenal vào nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu.
Petit, người từng vô địch Premier League năm 1998 trong màu áo Arsenal, cho rằng đội bóng cũ cần thực hiện bước tiến mới để thoát khỏi hình ảnh “ứng viên hụt hơi”. "Arsenal vẫn đứng thứ hai và vào tới bán kết Champions League, vì vậy, quan trọng là điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng," Petit phát biểu với Casinozonderlimiet.
Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân trung vệ William Saliba, người đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid: "CLB cần đưa về những cầu thủ hàng đầu và giữ những người giỏi nhất như William Saliba, người mà Real Madrid muốn. Saliba cần phải ở lại và đội bóng cần được bổ sung để có lực lượng xoay tua tốt hơn."
Ngoài ra, Petit cũng thẳng thắn chỉ trích cách Arsenal liên tiếp hụt hơi trong các cuộc đua lớn: "Sau khi chúng ta thua PSG, các CĐV đã chế giễu Arsenal. Ở Anh cũng vậy, ai cũng nói Arsenal là một đội bóng tốt, một CLB có truyền thống, nhưng không ai xem họ là một trong những CLB hàng đầu châu Âu về mặt lịch sử. Đó là vì chúng ta đã thất bại – và tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều đó."
Sau cùng, Petit cho rằng chỉ có Champions League mới đủ sức thay đổi cách nhìn của dư luận về Arsenal, đội chuẩn bị chạm trán Newcastle United cuối tuần này.