
Trong bối cảnh Manchester United đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất lịch sử Premier League, HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn chỉ trích các cầu thủ của mình và cho rằng chính "thái độ" và "hành vi" của họ là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút thảm hại này.
Phát biểu với Sky Sports, Amorim không giấu được sự thất vọng:
"Tôi cảm thấy xấu hổ khi trong 25 trận, chúng tôi chỉ thắng được 6. Có điều gì đó sai trong cách chúng tôi chơi bóng đá. Đôi khi, vấn đề không nằm ở khía cạnh chiến thuật, mà ở cách chúng tôi đối mặt với sự cạnh tranh và cảm xúc khi thua trận. Khi chúng tôi tức giận vì thất bại."
Manchester United hiện đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 10 chiến thắng sau 36 vòng đấu. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng thay Erik ten Hag hồi tháng 10, Amorim đã không thể xoay chuyển tình hình khi chỉ giành thêm được 6 trận thắng tại Premier League.
Ông nhấn mạnh vấn đề không chỉ tồn tại trên sân cỏ:
"Không phải chỉ trên sân mà là cả bên ngoài sân. Chúng tôi có đầy đủ điều kiện để chơi tốt hơn. Có những điều chúng tôi không thể thay đổi vào mùa hè – như cảm nhận về CLB và cách chúng tôi nhìn nhận về nó. Cảm giác rằng chúng tôi không được phép thua một trận đấu nào. Toàn đội phải thay đổi điều đó, đừng nghĩ đến chuyện chuyển nhượng. Đó là vấn đề sâu xa hơn việc thay đổi con người. CLB đang làm điều đó nhưng mọi người không nhìn thấy."
Amorim kết luận: "Cách chúng tôi làm việc và hành vi trong CLB – những điều không thể thấy được – chúng tôi đang nỗ lực cải thiện. Chúng ta cần quên trận chung kết đi và chơi tốt hơn trước Chelsea."
Dù còn trận đấu với Chelsea vào rạng sáng mai, người hâm mộ Quỷ đỏ giờ đây chỉ mong chờ vào trận chung kết Europa League với Tottenham – đối thủ cũng đang gặp khủng hoảng phong độ tương tự