Chelsea 1-0 Man Utd: Cucurella định đoạt; VAR gây chú ý

05:41 Thứ bảy 17/05/2025

TinTheThao.com.vnBàn thắng duy nhất của Marc Cucurella mang về chiến thắng tối thiểu cho The Blues, trong khi đó Quỷ Đỏ thành Manchester tiếp tục chuỗi trận thất vọng với màn trình diễn tấn công nghèo nàn, đặc biệt sau khi các trụ cột rời sân.

Ngày trở về Stamford Bridge nhạt nhòa của Mason Mount.
Ngày trở về Stamford Bridge nhạt nhòa của Mason Mount.

Trận chiến tại Stamford Bridge vào 2h15 rạng sáng thứ 7 ngày 17/5/2025 (giờ Việt Nam) đã khép lại với phần thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Chelsea. 

Dù không có quá nhiều bàn thắng được ghi, trận đấu vẫn chứa đựng những khoảnh khắc đáng chú ý, từ những cơ hội bị bỏ lỡ, quyết định của VAR cho đến nỗ lực cá nhân và sự bế tắc của một tập thể.

Cucurella hóa người hùng phá vỡ thế cân bằng

Phút 71, thế bế tắc của trận đấu cuối cùng cũng được khai thông. Từ một quả tạt như đặt của đội trưởng Reece James bên cánh phải, Marc Cucurella đã khôn ngoan di chuyển vào giữa hàng thủ Manchester United, chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới Andre Onana.

Bàn thắng này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực tấn công của Chelsea mà còn là một khoảnh khắc cá nhân đáng nhớ của hậu vệ người Tây Ban Nha. Nó cũng trực tiếp đẩy Chelsea lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng (tính đến thời điểm hiện tại), thắp lại hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League.

VAR từ chối bàn thắng và quả phạt đền

Công nghệ VAR đã có ít nhất hai lần can thiệp đáng chú ý. Ngay trong hiệp một, Manchester United tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Harry Maguire đưa bóng vào lưới sau quả tạt của Bruno Fernandes (phút 16).

Tuy nhiên, VAR xác định trung vệ người Anh đã ở vào thế việt vị. Sang hiệp hai, đến lượt Chelsea bị từ chối một quả phạt đền. Phút 61, Tyrique George ngã trong vòng cấm sau một tình huống tranh chấp với thủ thành Onana.

Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi xem lại băng hình, quyết định được rút lại khi cho rằng tác động là không đủ và George đã có phần chủ động ngã.

Những cơ hội vàng bị bỏ lỡ đáng tiếc

Cả hai đội đều có những lý do để tiếc nuối với các cơ hội bị phung phí. Chelsea, dù thắng trận, cũng không ít lần khiến người hâm mộ thót tim.

Noni Madueke có lẽ là người nuối tiếc nhất khi bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi: một cú sút vọt xà từ cự ly gần sau đường chuyền dọn cỗ của Cole Palmer ở phút thứ 4, và một pha dứt điểm chệch cột trong gang tấc ở phút 72 cũng từ một đường kiến tạo sắc sảo của Palmer.

Về phía Man Utd, Mason Mount cũng có một pha bỏ lỡ đáng trách ở phút 51 khi dứt điểm hụt sau đường chuyền ngược thuận lợi của Amad Diallo.

Man Utd bế tắc sau những thay đổi nhân sự

Hiệu quả tấn công của Manchester United suy giảm rõ rệt trong hiệp hai, đặc biệt sau khi những cầu thủ chủ chốt như Casemiro (phút 70) và Bruno Fernandes (phút 81) được rút ra nghỉ để giữ sức cho trận chung kết sắp tới.

MU bế tắc trước Chelsea.
MU bế tắc trước Chelsea.

Không còn những người cầm trịch lối chơi, Quỷ Đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Gần như mọi hy vọng tấn công của họ chỉ trông chờ vào nỗ lực cá nhân của Amad Diallo bên cánh phải.

Bản tin tường thuật thậm chí còn nhận xét rằng "Man United đang không tạo ra bất cứ điều gì về mặt tấn công" (phút 85), một minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc của đội khách.

Sự nóng bỏng cuối trận và những thẻ vàng

Những phút cuối trận diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt và những chiếc thẻ vàng được rút ra.

Casemiro (phút 47), Noussair Mazraoui (phút 64), Amad Diallo (phút 68 vì lỗi ăn vạ), Manuel Ugarte (phút 89), Ayden Heaven (phút 90+3) và Cole Palmer (phút 90+5 vì lỗi câu giờ) đều phải nhận thẻ.

Điều này phần nào phản ánh sự quyết tâm của Chelsea trong việc bảo toàn tỷ số và sự nôn nóng, cũng như bất lực của Man Utd trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Kết quả trận đấu: Chelsea 1-0 Manchester United

Ghi bàn: Marc Cucurella (71’)

Đội hình ra sân của hai đội:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella; Enzo Fernandez, Moises Caicedo; Pedro Neto (Malo Gusto 90+1’); Cole Palmer, Noni Madueke; Tyrique George (Romeo Lavia 80’).

Manchester United (3-4-2-1): Andre Onana; Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw (Ayden Heaven 81’); Noussair Mazraoui, Casemiro (Manuel Ugarte 70’), Bruno Fernandes (Kobbie Mainoo 81’), Patrick Dorgu; Amad Diallo, Mason Mount (Alejandro Garnacho 70’), Rasmus Hojlund.

 

Nguyễn Đức Minh Trí | 05:41 17/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục