
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Marc Cucurella ghi bằng cú đánh đầu ở hiệp hai, khiến Quỷ Đỏ nhận thất bại thứ 18 trong mùa giải Premier League. Man United vẫn đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chưa thể chạm mốc 40 điểm với chỉ còn một trận đấu cuối cùng.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, Man United trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đồng thời cũng là mùa giải đầu tiên họ không thể thắng liền hai trận trong cùng một mùa. Mùa giải này có thể nói là thảm họa với đội bóng. Đặc biệt, Rasmus Hojlund tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng và được đánh giá là cầu thủ tệ nhất trên sân trong trận đấu này.
Tiền đạo người Đan Mạch không ghi bàn hay kiến tạo nào, thậm chí không tung ra một cú sút nào, kể cả trượt mục tiêu. Anh gần như không gây ra bất kỳ tác động nào. Với vai trò tiền đạo, đây là màn trình diễn rất kém cỏi.
Hojlund không thực hiện bất kỳ pha rê bóng nào và phần lớn thời gian bị hàng thủ Chelsea áp đảo liên tục. Anh chuyền bóng chính xác 61% (11/18 đường chuyền), nhưng không có đường chuyền nào tạo cơ hội rõ rệt. Cầu thủ này cũng không thực hiện quả tạt hay đường chuyền dài nào.
Ở khía cạnh tranh chấp, Hojlund tham gia 6 pha tranh bóng trên sân, thua cả 6 lần. Anh đấu trên không 4 lần và chỉ thắng được 1 lần. Cầu thủ 22 tuổi để mất bóng 13 lần cho đội chủ nhà và phạm 2 lỗi. Hojlund không thực hiện pha tắc bóng hay giải nguy nào và chỉ một lần cắt bóng thành công (thống kê lấy từ Sofascore).
Thật xấu hổ khi Hojlund được chơi trọn vẹn 90 phút. Với kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần, sẽ không bất ngờ nếu cựu ngôi sao Atalanta bị Man United thanh lý.