Sao Man City phải nhớ anh em Toure?

20:16 Thứ bảy 07/01/2012

Man City sẽ không có sự phục vụ của anh em nhà Toure ít nhất từ 12/1 đến 31/1 (thời điểm kết thúc vòng bảng CAN 2012), đến 5/2, nếu đội Bờ Biển Ngà của họ vào tứ kết, đến 8/2 nếu vào đến bán kết, và “tệ” nhất là đến 12/2, nếu họ vào đến chung kết giải CAN. Quá gay go?

Yaya Toure đã đá 1755 phút cho Man City ở Premier League mùa này, chỉ sau thủ môn Joe Hart (1800 phút), không vắng mặt một trận nào. Vai trò của anh thì không phải bàn cãi: Tiền vệ người Bờ Biển Ngà không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một con đê chắn sóng, đánh chặn và cầm nhịp, mà còn là một “con tàu phá băng” của Man City trong thế trận bế tắc, nhờ sự kết hợp rất hài hòa giữa thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật (trận thắng 3-0 trước Liverpool là minh chứng rõ ràng nhất cho sự toàn diện của Yaya).

Thiếu một cầu thủ như thế trong một giai đoạn vô cùng khắc nghiệt có lẽ là điều không thể tưởng tượng được đối với Man City. Họ đấu tranh đến cùng để cầu thủ người BBN được phép tập trung muộn, để đá “nốt” 2 trận quan trọng gặp M.U tại vòng 3 FA Cup (8/1) và Liverpool ở bán kết lượt đi Cúp Carling (12/1). Cái kẹo đang ngọt ngào, thì bắt nó rời khỏi miệng một lát thôi cũng là một điều thậm khó khăn.

Việc không có anh em nhà Toure là một thiệt thòi cho Man City - Ảnh Getty

Nhưng hai năm trước, người anh Kolo Toure cũng từng là một “cái kẹo” ngọt như thế, thời điểm anh còn mang băng đội trưởng. Man City thậm chí còn thuê máy bay riêng đến đón anh từ Angola, nơi diễn ra CAN 2010, để kịp về chơi trận derby Manchester tại Carling Cup. Nhưng cũng chỉ cách đây một tháng thôi, Kolo cho rằng nguyên nhân khiến anh bị hắt hủi lúc này là bởi “tôi đã không về kịp và để lỡ trận đấu ấy”.

Carlos Tevez cũng từng là đội trưởng, thậm chí được các nhà bình luận bóng đá Anh cho rằng là một mắt xích chiến thuật không thể thay thế, nhưng giờ thì cũng bị gạt ra khỏi kế hoạch của Mancini. Sự nhớ nhung ở đội bóng sẵn sàng đập đi xây lại trong một đêm này luôn là một khái niệm tương đối.

Nhưng điều nghịch lý là họ lại đang tuyệt đối hóa nó, bằng cách tuyệt đối hóa vai trò của Yaya, khi một chặng đường khó khăn ngắn hạn bày ra trước mắt. Dù tuyệt đối hóa vai trò của một cá nhân cũng là phủ nhận tính thích ứng của một hệ thống.

Đừng có nhớ nhung gì cả, Man City!

Giờ thì giải CAN sẽ bắt ông Mancini phải làm cái điều mà ông đã không “dám” thực hiện lấy một lần ở Premier League mùa này: Cho Yaya Toure ngồi ngoài. Đó không phải là việc khó khăn gì cho cam, nếu so với việc HLV Pep Guardiola sẵn sàng đẩy Yaya khỏi Camp Nou để lấy chỗ cho một Sergio Busquets mới đôn lên từ đội Barcelona B cách đây một năm, dù vào thời điểm ấy, cầu thủ người BBN đã được coi là một tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới. Hay chuyện HLV Alex Ferguson sẵn sàng cho Wayne Rooney ngồi ngoài vì vấn đề kỷ luật, ngay cả khi có phải trả giá bởi quyết định ấy (trận thua 2-3 trước Blackburn). Đội bóng không thể là “con tin” của ai hết, ngoài những nguyên tắc chung về chiến thuật hoặc kỷ luật.

Man City thì đang sẵn sàng phá vỡ kỷ luật của một đội tuyển quốc gia để níu kéo Yaya Toure trong 1-2 trận đấu, trong khi giai đoạn kinh khủng trước mắt sẽ còn kéo dài ít nhất là hết tháng này, chưa nói đến một tương lai bền vững cho xứng với tham vọng của đội bóng.

Cũng không ai biết được Yaya Toure, “cái kẹo ngọt” hôm nay của Man City, có thể trở thành đồ phế thải ngày mai như người anh trai Kolo, vì cách “ứng xử” cảm tính như lúc này?

Vì thế, làm ơn, đừng phải nhớ nhung ai cả, Man City. Vì nhớ nhung với họ không được phép là một phạm trù cảm xúc, mà đơn giản là sự lựa chọn của lý trí. Vì tầm vóc mà họ hướng đến trong tương lai.
Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục