
Dù phải đối mặt không ít hoài nghi trước thềm vòng 12 Premier League, Manchester United vẫn giành trọn vẹn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Brighton bằng chiến thắng 3-1, qua đó tăng 3 bậc trên BXH.

Phong độ Quỷ Đỏ đang có dấu hiệu khởi sắc với 2 chiến thắng, cũng như 2 lần nã vào lưới đối thủ 3 bàn liên tiếp. Thế nhưng đa phần giới mộ điệu nhận định bài toán sáng tạo vẫn là vấn đề lớn mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cần giải quyết.

Từ đầu mùa, lần lượt Jesse Lingard, Juan Mata, rồi Andreas Pereira được trao cơ hội đảm nhận vai trò của 1 "số 10", làm nhiệm vụ kiến thiết bóng cho hàng công. Tuy thế Lingard lại nhạt nhòa, gánh nặng tuổi tác khiến Mata trở nên chậm chạp, còn Pereira vẫn chưa thể hiện được nhiều.

Trong bối cảnh tổng số kiến tạo của bộ ba kể trên từ đầu mùa chỉ là 2 lần, HLV Solskjaer rõ ràng chẳng thể yên tâm. Phiên chợ đông tới có thể mở ra cơ hội cho nhà cầm quân Na Uy tìm "liều thuốc" cho cơn đau đầu của mình.

Giải pháp sáng giá mà Solskjaer nên tính đến có lẽ chính là Bruno Fernandes.

Trụ cột Sporting Lisbon không phải cái tên xa lạ, khi từng được đồn đoán với United suốt mùa hè cách đây vài tháng. Dẫu vậy khi phiên chợ hè khép lại, Fernandes vẫn ở lại quê nhà.

Tiếp nối phong độ 32 bàn thắng cùng 18 đường kiến tạo mùa trước, nhạc trưởng Bồ Đào Nha lại gây ấn tượng mạnh với 9 bàn và 6 kiến tạo từ khi chiến dịch 2019/20 khởi tranh.

Sức bùng nổ mạnh mẽ của Fernandes có thể là lời giải hoàn mỹ cho khó khăn mà đội chủ sân Old Trafford gặp phải. Dù thế nếu quay lại với mục tiêu cũ, Quỷ Đỏ sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Real Madrid cùng Tottenham Hospur - 2 ông lớn cũng khao khát chữ ký của "số 10" tài năng.

Vừa qua, Fernandes đã lên đường tập trung ĐTQG.

Không chỉ giữ vai trò quan trọng ở CLB, ngôi sao Sporting còn là nguồn cảm hứng nổi bật cho "Brazil Châu Âu".
Xem Fernandes lên tuyển:
Phụng Sồ |
11:50 13/11/2019