
Manchester United đã giành chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Athletic Bilbao ở bán kết lượt đi Europa League trên sân San Mames, trong một trận đấu mà thầy trò HLV Ruben Amorim đã thể hiện sự hiệu quả ấn tượng trong lối chơi phản công của mình. Casemiro là người mở tỷ số ở phút 30, trước khi đội trưởng Bruno Fernandes lập cú đúp giúp Quỷ đỏ nắm lợi thế lớn trước trận lượt về
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1965/66, Man United ghi ba bàn trong hiệp một ở một trận đấu vòng knock-out cúp châu Âu trên sân khách. Sau trận, chuyên gia bóng đá Alejandro Moreno đã phân tích màn trình diễn ấn tượng của Quỷ đỏ và chỉ ra những điểm sáng rõ rệt tong đội hình.
Trên ESPN FC, ông nhận xét: “Man United rất giỏi trong việc giữ đúng bản sắc của mình – một đội bóng phản công từ những phút đầu trận và kéo dài đến hết trận đấu. Họ rất hiệu quả, rất nguy hiểm với Garnacho và Fernandes cầm bóng ở trạng thái chuyển tiếp, tìm được khoảng trống và đường chuyền.”
Moreno cũng nhấn mạnh vai trò của tiền đạo Rasmus Hojlund dù không ghi bàn: “Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ, tạo ra áp lực thể chất và khiến Dani Vivian phải phạm lỗi. Ở mức độ nào đó, Hojlund đã rất nguy hiểm.” Ngoài ra, ông còn đánh giá cao bộ đôi tiền vệ Casemiro và Manuel Ugarte, đồng thời khẳng định rằng Man United đã tận dụng tốt việc Bilbao chơi thiếu người do tấm thẻ đỏ, và họ cũng không thi đấu với phong độ cao nhất.
Cuối tuần này, Man United sẽ chạm trán Brentford trong khuôn khổ Premier League.