MU đã tự bắn vào chân sau hai thất bại liên tiếp trước Blackburn và Newcastle. Khoảng cách giữa họ với Man City lại được nâng lên thành 3 điểm nhưng điều nguy hiểm hơn là người ta không còn tin tưởng vào sức mạnh của Quỷ đỏ trong cuộc đua khốc liệt với đối thủ cùng thành phố.
Chính HLV Ferguson mới đây cũng đã phải thừa nhận thực tế đáng buồn ấy: “Họ (Man City) thực sự đáng gờm với một đội hình mạnh mẽ. Họ chưa bỏ cách chúng tôi quá xa nhưng rõ ràng là lợi thế đang nằm trong tay họ. Man City đã có được quyền chủ động trong cuộc đua này. MU đang ở thế khó và gặp nhiều bất lợi nhưng đây không phải là lúc chúng tôi hoảng sợ. Chúng tôi có kinh nghiệm để ứng phó với những tình huống như thế này.”
Lần cuối cùng MU thua liền 3 trận là vào mùa 2000/2001. Nhưng khi ấy, họ đã buông cả 3 trận cuối cùng của Premier League sau khi đã chắc chắn có chức vô địch. Bây giờ, nếu thất bại trước Man City trong trận đấu ở vòng 3 FA Cup, lần đầu tiên sau 10 năm MU sẽ lặp lại thành tích đáng quên là thua 3 trận liên tiếp.
Ferguson dĩ nhiên không muốn điều đó xảy ra: “Cái cách mà chúng tôi và CĐV ủng hộ đội bóng vẫn không hề thay đổi. Tôi biết các CĐV sẽ không rời bỏ đội bóng. Chúng tôi đã từng gặp Man City tại bán kết Cúp FA mùa trước. Đó là một trận đấu không dễ dàng cho cả hai. Mùa này cũng sẽ như vậy. Chúng tôi còn cùng thi đấu tại Europa League. Đây sẽ là một mùa giải mà sự cạnh tranh giữa hai đội là quyết liệt nhất.”
Thực tế, dựa vào phong độ và lực lượng, thời điểm này MU không phải đối thủ ngang cơ của Man City. Đội hình Quỷ đỏ đang mất quá nhiều vị trí trụ cột. Bản danh sách chấn thương có lúc lên đến 11 người đã khiến đoàn quân của Ferguson không thể duy trì phong độ ổn định. Sau những chiến thắng tưng bừng ở thời điểm Giáng sinh, MU đã thua Blackburn ngay trong ngày mừng thọ đầy ý nghĩa của Sir Alex và sau đó mở màn năm 2012 với trận thua bạc nhược 0-3 trên sân của Newcastle.
Đã có người nói đến một cuộc khủng hoảng tại Old Trafford nhưng Ferguson lại không nghĩ thế: “Chúng tôi đã khởi đầu tốt trước Newcastle. Nhưng họ đã bất ngờ có bàn thắng và điều đó làm thay đổi mọi thứ. Tôi thừa nhận MU đã không cầm đủ bóng để tấn công mạnh mẽ hơn nhưng những bàn thua mà chúng tôi phản nhận đều mang tính tình huống. Đã có một số sai lầm cá nhân nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng."
Khi lễ bốc thăm vòng 3 FA Cup mang Man City đến với MU, một số ý kiến đã cho rằng đây là cơ hội tốt để Quỷ đỏ rửa mối nhục 1-6. Nhưng rõ ràng là những diễn biến gần đây cho thấy cơ hội để đoàn quân của HLV Ferguson làm được điều này là rất nhỏ. Sẽ phải rất liều lĩnh mới dám đặt vào cửa thắng của MU trong trận derby Manchester Chủ Nhật này. Xa hơn, có lẽ cũng là hơi mạo hiểm với những ai định đặt cược chức vô địch Premier League cho nhà ĐKVĐ.
Chính HLV Ferguson mới đây cũng đã phải thừa nhận thực tế đáng buồn ấy: “Họ (Man City) thực sự đáng gờm với một đội hình mạnh mẽ. Họ chưa bỏ cách chúng tôi quá xa nhưng rõ ràng là lợi thế đang nằm trong tay họ. Man City đã có được quyền chủ động trong cuộc đua này. MU đang ở thế khó và gặp nhiều bất lợi nhưng đây không phải là lúc chúng tôi hoảng sợ. Chúng tôi có kinh nghiệm để ứng phó với những tình huống như thế này.”
![]() |
Ferguson thừa nhận lợi thế thuộc về Man xanh |
Lần cuối cùng MU thua liền 3 trận là vào mùa 2000/2001. Nhưng khi ấy, họ đã buông cả 3 trận cuối cùng của Premier League sau khi đã chắc chắn có chức vô địch. Bây giờ, nếu thất bại trước Man City trong trận đấu ở vòng 3 FA Cup, lần đầu tiên sau 10 năm MU sẽ lặp lại thành tích đáng quên là thua 3 trận liên tiếp.
Ferguson dĩ nhiên không muốn điều đó xảy ra: “Cái cách mà chúng tôi và CĐV ủng hộ đội bóng vẫn không hề thay đổi. Tôi biết các CĐV sẽ không rời bỏ đội bóng. Chúng tôi đã từng gặp Man City tại bán kết Cúp FA mùa trước. Đó là một trận đấu không dễ dàng cho cả hai. Mùa này cũng sẽ như vậy. Chúng tôi còn cùng thi đấu tại Europa League. Đây sẽ là một mùa giải mà sự cạnh tranh giữa hai đội là quyết liệt nhất.”
Thực tế, dựa vào phong độ và lực lượng, thời điểm này MU không phải đối thủ ngang cơ của Man City. Đội hình Quỷ đỏ đang mất quá nhiều vị trí trụ cột. Bản danh sách chấn thương có lúc lên đến 11 người đã khiến đoàn quân của Ferguson không thể duy trì phong độ ổn định. Sau những chiến thắng tưng bừng ở thời điểm Giáng sinh, MU đã thua Blackburn ngay trong ngày mừng thọ đầy ý nghĩa của Sir Alex và sau đó mở màn năm 2012 với trận thua bạc nhược 0-3 trên sân của Newcastle.
Đã có người nói đến một cuộc khủng hoảng tại Old Trafford nhưng Ferguson lại không nghĩ thế: “Chúng tôi đã khởi đầu tốt trước Newcastle. Nhưng họ đã bất ngờ có bàn thắng và điều đó làm thay đổi mọi thứ. Tôi thừa nhận MU đã không cầm đủ bóng để tấn công mạnh mẽ hơn nhưng những bàn thua mà chúng tôi phản nhận đều mang tính tình huống. Đã có một số sai lầm cá nhân nhưng đây không phải là một cuộc khủng hoảng."
Khi lễ bốc thăm vòng 3 FA Cup mang Man City đến với MU, một số ý kiến đã cho rằng đây là cơ hội tốt để Quỷ đỏ rửa mối nhục 1-6. Nhưng rõ ràng là những diễn biến gần đây cho thấy cơ hội để đoàn quân của HLV Ferguson làm được điều này là rất nhỏ. Sẽ phải rất liều lĩnh mới dám đặt vào cửa thắng của MU trong trận derby Manchester Chủ Nhật này. Xa hơn, có lẽ cũng là hơi mạo hiểm với những ai định đặt cược chức vô địch Premier League cho nhà ĐKVĐ.
|
A.T |
00:00 30/11/-0001