Manchester United khủng hoảng tưởng như đã trở thành câu chuyện được cho vào dĩ vãng sau khi Solskjaer cùng các học trò có được 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Thế nhưng với trận thua vừa qua trước Bournemouth, có thể nói Quỷ đỏ đã "hiện nguyên hình".
Đáng chú ý, Joshua King - người ghi bàn thắng duy nhất của cuộc đối đầu này chính là cái tên mà trong quá khứ Quỷ đỏ đã từng ruồng bỏ. Và mới đây trên Premier League Productions, cựu danh thủ Michael Owen đã có những phát biểu về điều này:

Man Utd đã để thua đầy thất vọng tại Dean Court.
"Thật mỉa mai khi Man Utd bị một người cũ xuyên thủng lưới."
"Joshua King, tôi cũng ở Man Utd khi cậu ấy còn là một Quỷ đỏ. Đó rõ ràng là một cầu thủ chất lượng, nhưng thượng tầng đã quyết định đẩy cậu ấy đi khi cho rằng cậu ấy không đủ tốt."
"Nhưng giờ cậu ấy xé lưới họ, chơi tốt tại Premier League và thực tế là đã ghi rất nhiều bàn thắng."
Ở một diễn biến khác, vừa qua mục tiêu hàng đầu của Manchester United - Erling Haaland vừa thực hiện một động thái trên Facebook khiến nhiều NHM Quỷ đỏ tràn trề hy vọng.
Cụ thể, theo nguồn tin từ The Athletic, tiền đạo sinh năm 2000 dường như không muốn vì vấn đề này mà ảnh hưởng đến tương lai nên đã lặng lẽ rời khỏi nhóm cổ động viên Man City mình từng tham gia.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: