
Manchester United sẽ không sa thải HLV Ruben Amorim ngay cả khi đội bóng thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League diễn ra ngày 21/5 tới tại Bilbao. Thông tin này được tờ The Guardian khẳng định giữa bối cảnh áp lực đang gia tăng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau chuỗi phong độ tệ hại của Quỷ đỏ.
Thất bại 0-2 trên sân nhà trước West Ham cuối tuần qua khiến Man United chỉ có 39 điểm sau 36 vòng đấu, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất. Sau trận đấu, Amorim đã khiến dư luận xôn xao khi úp mở về khả năng ra đi trong buổi họp báo.
"Tôi không muốn nói về các cầu thủ. Tôi đang nói về chính bản thân mình, về văn hóa ở câu lạc bộ, văn hóa trong đội bóng", Amorim phát biểu. "Tôi có cảm giác đó — rằng chúng tôi cần thay đổi điều này và cần thật sự mạnh mẽ vào mùa hè, cần dũng cảm bởi vì chúng tôi sẽ không thể có thêm một mùa giải như thế này nữa. Nếu chúng tôi bắt đầu như vậy, hoặc nếu cảm giác đó vẫn tồn tại, thì chúng tôi nên nhường chỗ cho người khác".
Bất chấp những phát biểu đầy ẩn ý, ban lãnh đạo Man United vẫn tin tưởng Amorim và xem ông là nhân vật trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội bóng sau mùa giải 2024/25. Chiến lược gia 40 tuổi được cho là đã xác định hai mục tiêu chuyển nhượng quan trọng để cải thiện hàng công là Matheus Cunha (Wolves) và Liam Delap (Ipswich Town).
Cunha hiện có điều khoản giải phóng trị giá 62,5 triệu bảng và sẵn sàng gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng hè này. Trong khi đó, Delap có điều khoản 30 triệu bảng khi Ipswich xuống hạng, và Man United đang cân nhắc nghiêm túc.