
Thua 0-1 ở trận lượt đi trên đất Indonesia, CAHN bước vào trận bán kết lượt về với áp lực đè nặng. Nhưng trong không khí sục sôi đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, các cầu thủ áo lính đã thi đấu quả cảm, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 2-1.
Phát biểu sau trận, HLV Polking không giấu được xúc động: “Tôi thật sự tự hào. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Việt Anh có thể chơi như một tiền đạo thực thụ, trong khi cặp trung vệ Gomes và Đình Trọng cùng cậu ấy đã tạo nên một hàng thủ tuyệt vời. Nhờ đó, chúng tôi không để thủng lưới như trận lượt đi”.
Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đặc biệt nhấn mạnh giá trị tinh thần của chiến thắng này: “Là một người nước ngoài, tôi cảm thấy xúc động mạnh. Không khí trên khán đài hôm nay thật đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi. Thật vinh dự khi được cùng đội bóng chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ Việt Nam”.
Cũng theo HLV Polking, ông và các học trò đã sẵn sàng cho trận chung kết – nơi CAHN sẽ chạm trán một trong hai đại diện Thái Lan là Buriram United hoặc BG Pathum United, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.
“Chúng tôi đang rất háo hức. Đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn giữa những tuyển thủ quốc gia của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tôi tin toàn đội sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để hướng tới chức vô địch”, ông Polking chia sẻ.
Chiến thắng của CAHN không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là món quà ý nghĩa trong ngày lễ lớn của dân tộc.