Man City vững ngôi số 1: Khí phách vương gia!

17:39 Thứ năm 05/01/2012

Thua Chelsea, sau đó hạ gục Arsenal, gục ngã trước Sunderland, kế tiếp là đè bẹp Liverpool, nhìn vào thực tế ấy, ai dám nói Man City bất ổn? Nhìn vào sự trỗi dậy ấy, ai dám phủ nhận Man xanh chưa có khí phách vương gia?

Ngay cả thời điểm này, lúc Man City ngự trị trên đỉnh cao Premiership trong phần lớn thời gian từ đầu mùa, vẫn còn nhiều quan điểm phủ nhận cơ hội vô địch của thày trò HLV Mancini. Một cách chủ quan, quan điểm ấy đúng. Bởi rõ ràng Premiership 2011/12 mới chỉ đi qua hơn nửa chặng đường. Vẫn còn tới 18 vòng đấu ở phía trước và cách biệt hiện giờ, tối đa lên đến 3 điểm, của Man xanh với Man đỏ, là quá ít và có thể bị đảo ngược chỉ qua vài trận đấu.

Nhưng khách quan, quan điểm ấy mang ý nghĩa cảm tính nhiều hơn. Có cảm giác, người ta đang ghét Man City khi họ được xây dựng và trở nên lớn mạnh quá nhanh, nhờ bệ đỡ của đồng tiền. Cảm giác, người ta chưa thể bỏ qua lớp suy nghĩ rằng, Premiership chỉ là cuộc chơi của M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Và có cảm giác, số đông đang đố kỵ với thày trò Mancini.


Nếu thế, có lẽ tất cả nên nghĩ lại. Bởi cứ nhìn vào những gì Man City làm được, đạt được, phô diễn được từ đầu mùa, thì có thể thấy ngay rằng họ đã hội tụ đầy đủ khí phách của một nhà vô địch, rằng họ đã sẵn sàng bước lên ngai vàng của bóng đá xứ sương mù.

So sánh đi! Ai là đội có được nhiều điểm số nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất, thua trận ít nhất… từ đầu mùa? Câu trả lời: Không ai khác ngoài Man City. So sánh đi, cuộc thư hùng đỉnh cao giữa những kẻ đang tranh giành ngôi báu Ngoại hạng, ai giành được nhiều điểm nhất? Câu trả lời: Cũng không ai khác ngoài Man xanh, khi họ mới chỉ thua Chelsea.

Cần biết rằng, khi đánh giá về bản lĩnh và khả năng vượt khó của một đội bóng, người ta thường lấy sự thể hiện của họ sau các trận thua để phân tích, nhìn nhận. Mùa này, Man xanh mới chỉ hai lần gục ngã, đều trên sân khách. Nhưng sau khi thua Chelsea, thày trò Mancini lập tức trở lại bằng thắng lợi quan trọng trước Arsenal. Rồi sau khi bất ngờ sảy chân trên sân của Sunderland, Man City cũng đã chứng minh đó chỉ là một tai nạn bằng màn hủy diệt một ông lớn khác, Liverpool.

Nói cách khác, đã không hề có hiệu ứng suy sụp tâm lý hay tinh thần xảy đến với Man City, sau mỗi thất bại của họ. Từ Champions League đến Premiership, cứ sau một lần vấp ngã, là Man xanh trở lại hùng dũng, mạnh mẽ hơn.

Với một đội bóng được đầu tư nghiêm túc và mạnh tay, điều người ta cần là kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể vươn tới thành công. Qua hơn 3 năm, Man City, với sự xuất hiện ngày một đông hơn của những ngôi sao đẳng cấp thế giới, đã dần tích lũy cho mình thêm chất thép và cá tính của một ông lớn. Và giờ là lúc những gì Man xanh đã tích lũy được theo thời gian phát huy tác dụng, trong sự suy thoái tạm thời của các đối thủ chạy đua.

Tất nhiên, nói thế không có nghĩa Man City đã vô địch. Nói thế không có nghĩa Man xanh đã trở thành một quyền lực bền vững. Vẫn còn những rủi ro, hiểm nguy phía trước, với lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi dấu ấn cá nhân của HLV Roberto Mancini - người hiện vẫn còn để lại nhiều hoài nghi về khả năng lãnh đạo. Nhưng nếu Man xanh vẫn duy trì được cảm hứng và sự nghiêm túc trong từng trận đấu như đã qua, thì cơ duyên để họ với tới ngai vàng Ngoại hạng có thể sẽ đến ngay trong mùa này…

CON SỐ:

331. Kể từ tháng 9/2009 (gặp Man United), trận thắng Liverpool vừa qua là trận đầu tiên Man City tung ra được ít đường chuyền thành công đến thế với 331 lần.

15. Hạ Liverpool 3-0, Man City chỉ còn cách kỷ lục thắng trận liên tiếp tại giải VĐQG Anh của chính họ 1 trận. Kỷ lục đó là 16 trận (năm 1921).

5. Đây mới là lần đầu tiên sau 5 năm, kể từ lần cuối cùng vào tháng 12/2006 khi đá cho Aston Villa, tiền vệ Gareth Barry mới lại phải lĩnh thẻ đỏ.

3. Còn tới 9 trận sân nhà nữa chưa thi đấu ở mùa giải này, nhưng Man City đã kịp cân bằng được số trận ghi được 3 bàn trở lên trên sân nhà trong một trận đấu tại Premiership. Cột mốc này được họ lập ở mùa 2009/10 (8 trận).
Huy Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục