Trước thềm World Cup 2006, bóng đá Anh choáng váng nghe tin tiền đạo con cưng “nợ như Chúa chổm”. 700.000 ngàn bảng, số tiền quá lớn với cầu thủ vừa bước qua tuổi 20 lúc ấy. Tai hại hơn, khoản tiền ấy đủ khiến quân giang hồ sẵn sàng xả súng vào đầu con nợ, nếu không có khả năng thanh toán. Thật may, mức lương 50.000 bảng một tuần thời đó vẫn đủ để Rooney nghiến răng trả nợ.
Buồn thay cho cá nhân Rooney và cả làng bóng xứ Sương mù, chủ nợ của Rooney lại là mối làm ăn với Michael Owen, con bạc hàng đầu Quốc đảo, với tổng lượng tiền ném vào xới lên đến tầm 3.2 triệu Euro. Cho dù Rooney một mực bác bỏ thông tin anh bị Owen dẫn mối, thì mọi thứ báo giới biết được đều chứng minh gã Shrek chỉ là “con gà tơ” theo chân đàn anh thiêu thân vào màn cá cược.
Trở về với hiện tại, Rooney hứng tay tậu ngay ngựa đua cả trăm ngàn bảng tặng vợ. Thử hỏi, mua để làm gì? Ai đua? Hay mua để chơi? Cần biết, ngựa chiến nhà Rooney được mua từ Owen. Vậy thì nghi ngờ gì nữa, anh em cọc chèo bán trao tay kiểu ấy khác nào dắt nhau “tái nghiện” lần 2.
“Thần bài” Owen thì không còn gì để nói. Đủ kiểu xuống cửa ăn tiền. Riêng khoản ngựa đua, cựu sao Liverpool có cả chục con loại tốt. Nhường Rooney một chú xem như chuyện nhỏ. Càng là chuyện nhỏ hơn với mức lương siêu khủng mà Rooney đang hưởng. Có điều, giấc mơ “buôn vải bán áo” của Rooney liệu có màu hồng, nếu anh thêm một lần dấn thân vào “cửa tử”, hay lại điêu đứng như cách đây hơn 5 năm. Nên nhớ, trước Rooney, những con bạc khét tiếng trong giới quần đùi áo số như Paul Merson, Eidur Gudjohnsen, Jimmy Floyd Hasselbaink,…đều trắng tay sau cơn say trò đen đỏ.
![]() |
Rooney và các đồng đội |
Buồn thay cho cá nhân Rooney và cả làng bóng xứ Sương mù, chủ nợ của Rooney lại là mối làm ăn với Michael Owen, con bạc hàng đầu Quốc đảo, với tổng lượng tiền ném vào xới lên đến tầm 3.2 triệu Euro. Cho dù Rooney một mực bác bỏ thông tin anh bị Owen dẫn mối, thì mọi thứ báo giới biết được đều chứng minh gã Shrek chỉ là “con gà tơ” theo chân đàn anh thiêu thân vào màn cá cược.
Trở về với hiện tại, Rooney hứng tay tậu ngay ngựa đua cả trăm ngàn bảng tặng vợ. Thử hỏi, mua để làm gì? Ai đua? Hay mua để chơi? Cần biết, ngựa chiến nhà Rooney được mua từ Owen. Vậy thì nghi ngờ gì nữa, anh em cọc chèo bán trao tay kiểu ấy khác nào dắt nhau “tái nghiện” lần 2.
“Thần bài” Owen thì không còn gì để nói. Đủ kiểu xuống cửa ăn tiền. Riêng khoản ngựa đua, cựu sao Liverpool có cả chục con loại tốt. Nhường Rooney một chú xem như chuyện nhỏ. Càng là chuyện nhỏ hơn với mức lương siêu khủng mà Rooney đang hưởng. Có điều, giấc mơ “buôn vải bán áo” của Rooney liệu có màu hồng, nếu anh thêm một lần dấn thân vào “cửa tử”, hay lại điêu đứng như cách đây hơn 5 năm. Nên nhớ, trước Rooney, những con bạc khét tiếng trong giới quần đùi áo số như Paul Merson, Eidur Gudjohnsen, Jimmy Floyd Hasselbaink,…đều trắng tay sau cơn say trò đen đỏ.
Minh Phúc |
00:00 30/11/-0001