Khi Man City đả bại MU ở giai đoạn lượt đi, cựu hậu vệ của MU và tuyển Anh, Gary Neville từng nói, phong độ không nói lên điều gì cả, phải chờ đến những giai đoạn cam go khốc liệt nhất của mùa giải để thấy được bản lĩnh của một gã khổng lồ. Nhưng điều đáng buồn là năm nay, “ông lớn” MUlại là đội bóng bết bát nhất trong giai đoạn thử thách bản lĩnh đầu tiên của mùa giải.
![]() |
Ferguson phải đón nhận trái đắng thứ 2 liên tiếp trong 1 tuần qua |
Sẽ có rất nhiều người mộ tự hỏi rằng, mùa giải năm nay MU làm sao vậy? Thất bại cứ nối tiếp thất bại và những hi vọng khi vừa được nhen lên lại được đáp trả bằng thất vọng tràn trề. “Quỷ đỏ” chẳng thể biện minh cho những thất bại này do sảy chân hay kém may mắn. Vậy những kết quả bết bát ấy đến từ đâu? Chắc chắn nó không phải đến từ những quyết định của Ferguson, dù năm nay ông bước sang tuổi 70 và gắn bó với sân Old Trafford đã nhiều hơn 25 năm.
Khoảng thời gian dài trên và gánh nặng của tuổi tác không làm mất đi bầu nhiệt huyết của “ông già gân”. Nói thẳng ra, nếu không có tài năng của chiến lược gia lão luyện này MU chưa chắc đã được như bây giờ, một đội vẫn còn đang xếp thứ nhì tại Premier League. Nhưng tài “liệu cơm gắp mắm” của ông chẳng thể xóa nhòa đi những lỗ hổng đến từ đội hình của “Quỷ đỏ”
Nguyên nhân đầu tiên của kết quả không tốt của MU phải xét đến là nạn chấn thương. Chính việc có quả nhiều cầu thủ chấn thương đã tàn phá đi sức mạnh của “Quỷ đỏ”. Vidic chấn thương, Rafael, Smalling cũng vậy khiến hàng thủ của đội bóng này rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng. Hàng tiền vệ, Fletcher, Cleverley, Anderson thường xuyên vắng mặt khoét khoảng trống mênh mông ở khu trung tâm đội bóng.
Ferguson có thể chắp vá, nhưng ai cũng hiểu sự chắp vá chỉ dù có tốt cũng chỉ mang lại hiệu quả tạm thời, còn về lâu dài, những viếng vá ấy trước sau gì cũng bộc lộ điểm yếu. Và khi nó hiện ra thì đương nhiên MU phải gánh hậu quả, trận đấu vừa qua trước Blackburn hay Newcastle chứng minh rõ nét cho sự thiếu hụt trầm trọng về nhân sự của đội bóng thành Manchester.
![]() |
Có tài năng nhưng bản lĩnh thi đấu là thứ còn thiếu với các cầu thủ trẻ như Jones |
Nếu chỉ đổ lỗi cho thấn thương thì cũng không công bằng. Bất cứ một đội bóng nào cũng khi tham gia các giải đấu đều phải gánh chịu những tổn thương về con người. Có thể, MU kém may mắn hơn các đối thủ khác khi cơ bão chấn thương càn quét Old Trafford mạnh mẽ hơn, nhưng về bản chất, MU cũng cho thấy lực lượng của đội bóng này không đủ chiều sâu để chống chọi lại với điều đó.
Việc MU có đội hình mỏng manh không phải việc bây giờ mới bộc lộ, nó được bộc lộ từ rất lâu rồi, thậm chí từ mùa giải trước. Có thể thấy rõ nét điều đó trong thất bại ở trận chung kết Chapions League mùa trước gặp Barcelona, đành rằng đối thủ xứ Catalan quá mạnh, nhưng bên cạnh đó cũng phải thấy rằng thất bại của “Quỷ đỏ” dường như là điều tất yếu do họ thiếu những ngôi sao lớn để chống chọi lại các ngôi sao của Barca.
Nhưng khi tài năng của Ferguson, cộng thêm khi các đối thủ ở cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League đã “tự ngã” thì chức vô địch của giải đấu này đã làm người ta tạm quên đi tất cả những khuyết điểm đó. Đến mùa giải năm nay, MU chỉ đón về 3 cầu thủ là Young, De Gea, Jones, trong khi Neville, van der Sar, Scholes giải nghệ và O’Shea và Brown ra đi. Rõ ràng chỉ cộng thêm Welbeck, Cleverley từ tuyến trẻ cũng đủ thấy lực lượng của MU đã mỏng đi.
Việc mỏng đi không phải về con người mà về chất lượng, tài năng là điều không thể phủ nhận đối với De Gea, Jones hay Welbeck, Cleverley, nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là những thứ mà số cầu thủ này thiếu nghiêm trọng. Khi một đội bóng đá với một đội hình trẻ bao giờ cũng có hai mặt, khi sung sức họ họ đá rất thăng hoa, nhưng nếu gặp khó khăn thì khả năng sụp đổ cũng rất lớn.
![]() |
Khi những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Ferdinand đánh rơi phong độ, MU sẽ phải đối mặt với khó khăn |
Đội hình hiện tại của MU thất bại vì điều đó. Giờ thì người ta cũng đã hiểu tại sao Ferguson nổi cơn thịnh nộ với Evra và Ferdinand, những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, trong thất bại trước Man City, dù bản thân họ không phải là những cầu thủ chơi tồi nhất đội. Tất cả chỉ có một lý do giải thích là MU hiện nay đội hình quá trẻ, trong khi các cầu thủ dạn dầy kinh nghiệm lại không thể phát huy được bản thân.
Ferguson từng nói ông hài lòng với đội hình của MU hiện nay cả về chất lượng lẫn độ tuổi, đúng là nếu chỉ xét trên sự cân bằng, nếu các cầu thủ già phát huy được hết kinh nghiệm, các chấn thương không đến và các cầu thủ trẻ giữ được nguyên bầu nhiệt huyết. Đội hình này có thể sẽ là tuyệt vời trong một vài mùa giải tới, còn ở mùa giải năm nay, dù những Arsenal, Chelsea hay Liverpool cũng đang đều có những vấn đề của riêng họ. Nhưng “gã hàng xóm” ồn ào Man City lại đang cho thấy khả năng và bản lĩnh của họ.
MU chẳng thể trông mong vào chức vô địch thứ 20 bằng việc các đối thủ tự vấp ngã. Có lẽ đã đến lúc “Quỷ đỏ” phải nhìn nhận lại nghiêm túc sức mạnh của mình. Việc bổ sung nhân sự là con đường duy nhất lúc này để làm tăng thêm sức mạnh của đội bóng., cũng là để giúp MU trở lại với các cuộc đua.
Niềm tin của những người hâm mộ đối với MU vẫn tràn đầy, khi những thành công mà Ferguson đem lại cho đội bóng này 25 năm qua đã ngập tràn trong tim họ. Nhưng niềm tin là chưa đủ, tài năng của Ferguson cũng chưa đủ, để có danh hiệu vô địch ở một giải đấu nào đó vào cuối mùa, MU cần lý trí nhiều hơn.